QĐND - Kéo dài hơn 300m, dọc theo đường Phan Đình Phùng, chợ Bến Ngự, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã trở thành nỗi nhức nhối của người dân mỗi khi đi qua đây...
QĐND - Kéo dài hơn 300m, dọc theo đường Phan Đình Phùng, chợ Bến Ngự, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã trở thành nỗi nhức nhối của người dân mỗi khi đi qua đây. Vỉa hè là nơi dành cho người đi bộ, nhưng nay, những mặt hàng tiêu dùng (như giày dép, cá, rau quả…) đã “ôm trọn” vỉa hè; khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.
![]() |
| Dọc đường đã trở thành nỗi nhức nhối của người dân mỗi khi đi qua đây. |
Có mặt ở đây lúc chiều tối, chúng tôi thấy hai bên vỉa hè, lề đường hàng hóa được bày bán tràn lan. Tiếng còi xe inh ỏi xen lẫn tiếng chửi tục của những người điều khiển phương tiện giao thông “ném” ra, gây om sòm cả một góc phố. Từ chân cầu, lề đường… đến cả ngôi miếu thờ cũng được người dân tận dụng tối đa để bán hàng. Theo người dân ở đây cho biết: “Chợ họp trên vỉa hè này đã có từ lâu. Lực lượng chức năng cũng thường đến giải tỏa. Nhưng khi họ đi… đâu lại vào đấy”.
Để bảo đảm an toàn cho người dân đi lại và trả lại mỹ quan cho đô thị, đề nghị cơ quan chức năng cần có biện pháp mạnh hơn để chấm dứt tình trạng nêu trên.
Tin, ảnh: NHẬT TUYỀN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận