Thứ Tư, 11/01/2012, 20:24

    Chợ “lên đời” nhưng không ai họp?

    QĐND - Ngày 6-5-2010, Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng XNK SIAAI (có trụ sở tại tỉnh Phú Thọ) dán tờ Thông báo số 060510 TB-CT “về việc cho thuê mặt bằng + tài sản chợ Bắc Sơn”, thuộc thị trấn Bắc Sơn, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên...

    QĐND - Ngày 6-5-2010, Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng XNK SIAAI (có trụ sở tại tỉnh Phú Thọ) dán tờ Thông báo số 060510 TB-CT “về việc cho thuê mặt bằng + tài sản chợ Bắc Sơn”, thuộc thị trấn Bắc Sơn, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Rồi, chỉ sau có một đêm, hàng rau, hàng thịt, khu hàng chè khô… tại chợ Bắc Sơn được máy xúc, máy ủi của công ty này về san bằng!

    No image available

    Các gian hàng được xây đẹp như khu tập thể nhưng vẫn đóng cửa im lìm

    Các hộ kinh doanh bức xúc với cách làm của công ty, họ “đồng lòng” chuyển đi chợ khác. Kể từ đó, hơn 800 hộ dân của thị trấn khốn khổ khi phải mang chè đi xa hơn mấy cây số để bán và mua mớ rau, con cá phục vụ đời sống gia đình.

    Cuối tháng 12-2011 vừa qua, khi chúng tôi “thực mục sở thị” tại khu chợ mới chứng kiến nhiều ki-ốt được xây dựng xong, đẹp đến nỗi chị Nguyễn Thị N, người dân thị trấn hài hước nhận xét: “Nom chợ giống như khu dân cư anh ạ!”. Khi được hỏi: Hàng thịt, hàng rau, hàng chè đã xây xong, sao bà con vẫn chưa về lại chợ? Anh Trần Văn T - chủ một ki-ốt cho biết: “Ai có tiền thì mới được vào chợ! Bà con kêu giá thuê đắt quá nên đã bỏ đi!”.

    Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Duy Phụng - Chủ tịch UBND thị trấn Bắc Sơn buồn rầu: “Quan điểm “trải thảm” mời các nhà đầu tư vào địa phương là đúng đắn. Nhưng không biết công ty làm thế nào mà bà con bỏ chợ hơn một năm nay”. Ông Phụng cho biết thêm: “Lúc đầu, các hộ kinh doanh kêu giá cho thuê của công ty cao. Họ nghi ngờ UBND thị trấn… bán chợ. Nay, một số hộ đã từng phản đối bỏ chợ, lại quay về thuê lô, bỏ tiền ra xây ki-ốt. Thực tế, các ki-ốt, hàng rau, hàng thịt đã xây xong nhưng cũng chẳng thấy ai về với chợ. Vẫn biết, đây là hình thức đầu tư xây dựng theo kiểu BOT, nhưng “bê, ô” gì đi nữa mà sau khi đầu tư vào, bà con lại bỏ chợ thì không thể được. Nói thật, tôi không hiểu là đang xảy ra vấn đề gì nữa?”.

    Để tìm hiểu rõ nguyên nhân vụ việc, chúng tôi tìm đến Ban quản lý Dự án chợ Bắc Sơn, thế nhưng căn phòng nằm trong khuôn viên chợ đóng cửa im ỉm. Hỏi số điện thoại của nữ giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng XNK SIAAI, Chủ tịch UBND thị trấn Bắc Sơn Nguyễn Duy Phụng lắc đầu: “Không biết chị ấy dùng số nào, lâu rồi tôi cũng không thấy quay lại! Nghe đâu chị ấy đang nghỉ đẻ! Anh cứ ra chợ mà hỏi là có ngay”.

    Khi chúng tôi có số điện thoại thì từ đầu dây bên kia, chuông điện thoại có đổ nhưng không có ai nghe máy. Sau đó là một tin nhắn: “Ai có việc gì nhắn tin, tôi không tiện nghe”. Chúng tôi nhắn tin ngỏ ý muốn được trao đổi những nội dung liên quan đến việc doanh nghiệp đầu tư xây dựng và cho thuê ki-ốt tại chợ Bắc Sơn. Phía “đầu dây” bên kia đã từ chối và gửi lại câu hỏi: “Tòa án ủy quyền cho anh giải quyết đơn kiện à”?

    Những nỗ lực của chúng tôi để tìm hiểu nguyên nhân vì sao chợ Bắc Sơn sau khi “lên đời” mà vẫn không họp (hay nói đúng hơn là vẫn chưa có người thuê vị trí bán hàng), đã không thể thực hiện được. Chỉ biết rằng, hiện việc mua bán của người dân thị trấn Bắc Sơn vẫn đang phải “nhờ” chợ khác.

    Bài và ảnh: Lê Xuân Đức

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...