Thứ Hai, 28/01/2008, 11:05

    Chơi đào đừng phá rừng!

    Vẻ đẹp của đào rừng ít ai phủ nhận và hầu như người ta chỉ chơi một lần thôi cũng đủ bị nó mê hoặc. Dịp giáp Tết hằng năm, từ các vùng rừng núi có tới hàng vạn cành đào rừng về xuôi...

    No image available

    Đào rừng được bày bán rất nhiều. Ảnh: Internet

    Vẻ đẹp của đào rừng ít ai phủ nhận và hầu như người ta chỉ chơi một lần thôi cũng đủ bị nó mê hoặc. Dịp giáp Tết hằng năm, từ các vùng rừng núi có tới hàng vạn cành đào rừng về xuôi. Ở các vùng núi rừng Lạng Sơn, Cao Bằng, Điện Biên, Sơn La… người ta đi săn đào rừng, chặt hết cả cành, cả cây to để bán cho thương lái mang về xuôi. Có nhiều cây đào hàng mấy chục năm tuổi bị “xẻ thịt” trong vòng chưa đầy 30 phút. Đã đến lúc chính quyền các địa phương cần ra tay để cứu lấy loài hoa này.

    NGUYỄN GIA LONG

    (ĐHQG-Hà Nội)

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...