QĐND - Cháu Nguyễn Thị Phương Thảo, học sinh lớp 9A Trường THCS Hưng Lộc (TP Vinh) có bố là thương binh hạng 1/4, tỷ lệ thương tật trên 91% và đã mất hơn 100 ngày vì bệnh. Sau khi bố qua đời ở tuổi 48, mẹ cháu không chịu nổi cơn sốc quá lớn này, nên đã trở thành người không bình thường, hiện đang được họ hàng ở quê ngoại (Hương Sơn, Hà Tĩnh) cưu mang giúp đỡ qua ngày. Vậy nhưng cháu vẫn không từ b
QĐND - Cháu Nguyễn Thị Phương Thảo, học sinh lớp 9A Trường THCS Hưng Lộc (TP Vinh) có bố là thương binh hạng 1/4, tỷ lệ thương tật trên 91% và đã mất hơn 100 ngày vì bệnh. Sau khi bố qua đời ở tuổi 48, mẹ cháu không chịu nổi cơn sốc quá lớn này, nên đã trở thành người không bình thường, hiện đang được họ hàng ở quê ngoại (Hương Sơn, Hà Tĩnh) cưu mang giúp đỡ qua ngày. Vậy nhưng cháu vẫn không từ bỏ giấc mơ: Thi vào lớp chuyên văn của Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, TP Vinh.
![]() |
|
Cháu Thảo trong căn phòng cũ của gia đình. |
Trong căn phòng nhỏ không có gì ngoài chiếc giường, xe lăn và cái kệ sách; với dáng người gầy nhỏ, đôi mắt sáng thông minh, đầy nghị lực của cháu Thảo không khỏi làm cho chúng tôi bất ngờ, xúc động. Nhà Thảo có hai chị em, chị gái đang học năm thứ hai Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Từ khi bố mất đến nay, chỉ còn lại mình Thảo bám trụ vào tình thương của các cô chú tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An. Hoàn cảnh như vậy, nhưng thành tích học tập của cháu thật đáng nể. Số điểm tổng kết hằng năm đều trên 9,0. Liên tục 9 năm liền Thảo là học sinh giỏi của trường. Năm lớp 8, Thảo đạt giải nhất học sinh giỏi văn cấp thành phố. Rồi đến năm lớp 9 vừa rồi Thảo đạt giải nhì học sinh giỏi văn cấp tỉnh, được biết ngày cháu dự thi thì bố Thảo vừa mất được một ngày, nhưng được sự động viên của các thầy cô giáo, bạn bè, cháu đã gắng gượng, nén nỗi đau vào lòng, không phụ lòng tin của mọi người và đã đạt được kết quả cao trong kỳ thi.
Trước thông tin Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An sẽ thu hồi căn phòng của gia đình cháu Thảo, ngày 29-6, làm việc với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, ông Nguyễn Thiếu Lâm, Giám đốc Trung tâm cho biết: "Khu nhà ở dành cho gia đình các thương binh ở trong khuôn viên trung tâm hiện có 3 hộ sinh sống, trong đó có gia đình ông Nguyễn Đình Phú, bố cháu Thảo. Hiện ông Phú đã mất, trung tâm đang tiến hành làm các thủ tục đề nghị công nhận liệt sĩ; còn căn phòng trong khu gia đình, theo quy định phải được thu hồi. Mặt khác, khu nhà này đã xuống cấp và tại đây, trung tâm có chủ trương xây dựng một khu điều dưỡng cho thương binh bị bại liệt, do đó cần phải giải tỏa. Để giải quyết vấn đề này, trung tâm đã chủ động khai thác các nguồn vốn để cải tạo, xây dựng 3 ngôi nhà có quy mô nhỏ ở phía cổng phụ của trung tâm để di dời các hộ gia đình này, song cho đến nay các gia đình thương binh chưa đồng ý. Với trường hợp cháu Thảo, hoàn cảnh rất khó khăn, trước mắt, trung tâm chưa tiến hành thu hồi căn phòng đó và sau này khi cần giải tỏa cả khu nhà, sẽ nghiên cứu và có thể bố trí cho gia đình cháu một ngôi nhà ở khu vực cổng phụ theo như dự kiến ban đầu...".
Chúng tôi đã chuyển những thông tin đó cho cháu Thảo. Khi rời khỏi Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An, nắm lấy tay chúng tôi, Thảo nói: "Chú ơi, xin cho cháu được rửa chén bát ở đâu đó được không chú? Cháu làm công việc chỉ để được đi học thôi, chú ạ!".
Giấc mơ được vào học Trường Chuyên Phan Bội Châu của cháu Thảo có thể trở thành hiện thực hay không và cuộc sống, tương lai của cháu sẽ ra sao? Rất cần những tấm lòng nhân ái, từ thiện của tất cả mọi người... Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội.
Bài và ảnh: Trần Hoài - Thế Sơn
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận