QĐND - Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, khi mọi nhà đang háo hức chuẩn bị đón Tết thì tai họa ập xuống gia đình chị Ngô Thị Thà ở tổ 1, khối phố Phú Trung (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). Chồng chị, anh Nguyễn Ngọc Ảnh, có tiền sử bị bệnh động kinh, trong khi đi làm thì phát bệnh lăn xuống hồ và bị chết đuối...
QĐND - Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, khi mọi nhà đang háo hức chuẩn bị đón Tết thì tai họa ập xuống gia đình chị Ngô Thị Thà ở tổ 1, khối phố Phú Trung (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). Chồng chị, anh Nguyễn Ngọc Ảnh, có tiền sử bị bệnh động kinh, trong khi đi làm thì phát bệnh lăn xuống hồ và bị chết đuối.
Chị Thà kể cho chúng tôi về hoàn cảnh gia đình mình: “Vợ chồng tôi cưới nhau năm 2010. Năm 2011 tôi sinh cháu thứ nhất, năm 2012 cháu thứ hai chào đời. Mặc dù mắc bệnh như thế, nhưng biết tôi bị bệnh tim nên anh không cho tôi đi làm gì cả, một mình anh ấy giành hết việc gánh vác và chăm sóc gia đình. Ngày nào anh cũng dậy từ sáng sớm dọn dẹp nhà cửa, mua cháo cho các con rồi mới đi làm. Cả ngày làm lụng vất vả chỉ được 50 nghìn đồng, lại thường xuyên bị ngất xỉu nhưng anh ấy vẫn dành dụm lo cho tôi và các cháu”.
Câu chuyện của chúng tôi cứ liên tục bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc xé lòng của chị và những lúc quấy dỗi của hai đứa nhỏ. Nén những giọt nước mắt vào trong, chị Thà kể tiếp: “Cuộc sống tuy vất vả nhưng hai vợ chồng luôn sống hạnh phúc, chưa một lần to tiếng với nhau. Những tưởng ông trời rủ lòng thương mà để cuộc sống của chúng tôi trôi đi thầm lặng như thế. Ai ngờ, ngày 23-1-2013 thì tai họa ập đến với gia đình tôi. Bây giờ, tôi cũng muốn đi làm để nuôi các cháu lắm nhưng không có ai trông các cháu giúp. Bố mẹ hai bên thì ở xa, gửi trẻ thì phải mất hơn 1 triệu đồng/tháng, tôi biết làm gì cho đủ số tiền ấy”.
Ông Nguyễn Phước Khiêm, Tổ trưởng tổ đoàn kết tổ 1, khối phố Phú Trung cho biết: “Vợ chồng chị Thà sống rất tốt nên ai cũng quý. Khi anh Ảnh qua đời, bà con làng xóm và chính quyền địa phương cũng giúp đỡ được phần nào về vật chất và tinh thần. Nhưng về lâu dài, chị Thà và hai cháu nhỏ rất mong sự chung tay của các nhà hảo tâm, những tấm lòng thiện nguyện”.
Qua bài báo này, chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm mở rộng tấm lòng, chia sẻ, giúp đỡ chị Thà và hai cháu nhỏ vượt qua những khó khăn hiện nay. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ: Chị Ngô Thị Thà, tổ 1, khối phố Phú Trung, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, ĐT: 01685906002. Hoặc ông Nguyễn Phước Khiêm, Tổ trưởng tổ đoàn kết tổ 1, khối phố Phú Trung, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, ĐT: 01675609883. Hoặc Phòng Bạn đọc-CTV, Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội, ĐT: 069554443.
CHÍ AN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận