Thứ Hai, 31/03/2008, 23:01

    Chồng tám lạng... vợ nửa cân

    “Chồng tám lạng, vợ nửa cân” đó là câu nói mà bà con nhân dân nói về Trần Mạnh Cường và vợ là Ngô Ngọc Dung, ngụ xã Long Đức, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, là nhân viên của Công ty Cổ phần thương mại tỉnh Trà Vinh...

    No image available

    Cửa hàng xăng dầu số 1-Công ty cổ phần thương mại Trà Vinh. Trần Mạnh Cường.

    “Chồng tám lạng, vợ nửa cân” đó là câu nói mà bà con nhân dân nói về Trần Mạnh Cường và vợ là Ngô Ngọc Dung, ngụ xã Long Đức, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, là nhân viên của Công ty Cổ phần thương mại tỉnh Trà Vinh. Bằng nhiều thủ đoạn, chỉ trong một thời gian ngắn, hai vợ chồng “xứng đôi” này đã biển thủ 36.802 lít xăng, dầu, gây thất thoát cho công ty hàng trăm triệu đồng.

    Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Trà Vinh vừa điều tra làm rõ một vụ thất thoát số lượng lớn xăng, dầu tại Cửa hàng xăng, dầu số 1 (Công ty Cổ phần thương mại tỉnh Trà Vinh). Kết luận điều tra nêu rõ: Đối tượng là Trần Mạnh Cường (SN 1963, tại Yên Phương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) trình độ học vấn lớp 7 từ tháng 9-1998 được bổ nhiệm làm Cửa hàng trưởng cửa hàng xăng, dầu số 1. Vợ Cường là Ngô Ngọc Dung (SN 1961, ở xã Long Đức, thị xã Trà Vinh) trình độ cũng chỉ lớp 6 và cũng thời điểm trên được bổ nhiệm làm kế toán kiêm thủ quỹ cửa hàng.

    Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Trà Vinh: Năm 2005, Cường đến gặp Nguyễn Văn Ổn (cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Trà Vinh) trao đổi về thủ tục cho vay vốn và được Ổn tiếp tay lập thủ tục khống thẩm định dự án chăn nuôi heo sinh sản. Khi vay được 20 triệu đồng, Cường đem kinh doanh xăng, dầu và tiêu hết số vốn vay. Do công tác trong ngành xăng, dầu nhiều năm, lợi dụng sơ hở thiếu kiểm tra của công ty, Cường cùng vợ là Dung đã lấy xăng, dầu của công ty bán, chiếm dụng một phần tiền, nên số tiền nạp về công ty hằng tháng luôn thiếu. Mỗi khi người của công ty đến kiểm tra, Cường chủ động đo xăng, dầu và báo số đo cho tổ kiểm kê và kế toán. Tổ kiểm kê đối chiếu với sổ sách để tính lượng xăng, dầu còn tồn. Tuy nhiên, bản thân Cường biết việc lấy trộm xăng, dầu đến một ngày nào đó cũng bị bại lộ nên y tìm cách lừa đảo cấp trên. Khoảng tháng 5-2006, Cường đến một cửa tiệm làm đồ nhôm, tại thị xã Trà Vinh (không rõ địa chỉ) thuê gia công một ống kim loại không đúng tiêu chuẩn để dùng vào việc đo dầu khi bị công ty kiểm tra. Việc gian lận của Cường được cô vợ làm kế toán kiêm thủ quỹ Dung tiếp sức nên sau mỗi lần công ty xuống kiểm kê, số lượng xăng, dầu tồn thực tế luôn trùng khớp với số lượng xăng, dầu còn tồn trên sổ sách theo dõi của kế toán công ty nhưng thực chất đã bị vợ chồng Cường lấy ra bán. Được một thời gian, biết xăng, dầu đã hết nên vào tháng 6-2007, Cường, Dung đã mượn Ngô Hồng Vũ (thủ kho xăng, dầu của công ty) 3 hóa đơn do Vũ xuất bán xăng A83 cho DNTN Bình An và DNTN Phú Cần với số lượng xăng là 10.000 lít, tương đương với số tiền là 108.800.000 đồng và Vũ đã đồng ý. Dung dùng 3 hóa đơn này làm chứng từ báo cáo quyết toán với phòng kế toán của công ty. Đến tháng 10-2007, Công ty phát hiện vụ việc, yêu cầu Vũ trả lại 10.000 lít xăng A83. Vũ đến gặp Cường và Dung đòi lại 3 hóa đơn đã cho mượn. Lúc này Cường, Dung đành lấy xăng, dầu của công ty bán đủ số tiền 108.800.000 đồng để trả lại cho Vũ. Ngày 2-11-2007, Công ty yêu cầu Cường, Dung xuất xăng, dầu xuống cho các đại lý nhưng xăng, dầu đã hết nên vụ việc bị phát hiện. Tổng số xăng, dầu mà Cường, Dung bán trộm là 36.802 lít, tương đương 358.325.000 đồng.

    Một điều đáng nói, đây không phải là lần vi phạm đầu tiên của vợ chồng Cường, Dung. Vào năm 2003, Cường và Dung đã từng lấy tiền bán xăng, dầu của công ty tiêu xài cá nhân và để khách hàng chiếm dụng vốn tổng cộng 132.518.800 đồng. Ngày , công ty phát hiện và yêu cầu nộp trả lại. Đến tháng 7-2005, Cường, Dung mới trả đủ tiền cho công ty. Lúc đó, ông Đinh Văn Lập, Giám đốc công ty xử lý nhẹ tay, chỉ ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và tiếp tục cho Cường, Dung quản lý cửa hàng xăng dầu số 1. Tuy nhiên, hai vợ chồng Cường, Dung “ngựa quen đường cũ” và đến nay đang chờ ngày đứng trước vành móng ngựa.

    Trước cơ quan điều tra, Trần Mạnh Cường và Ngô Ngọc Dung đã khai nhận lấy xăng, dầu của công ty bán lấy tiền tiêu xài cá nhân như: trả tiền lãi vay tại ngân hàng, mua vé số kiến thiết hết 72 triệu đồng, ăn nhậu hết 78 triệu đồng…

    Do thiếu trách nhiệm trong khâu kiểm tra, tạo kẽ hở để Cường và Dung tham ô tài sản nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị cơ quan chủ quản xử lý hành chính đối với Đinh Văn Lập (Giám đốc), Hồ Đại Đức (Phó giám đốc), Phan Thị Mỹ Phương (Kế toán công ty), Ngô Hồng Vũ (Thủ kho) Công ty Cổ phần thương mại Trà Vinh và Nguyễn Văn Ổn - Cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Trà Vinh. Tuy nhiên, điều đọng lại ở vụ án này và người dân thắc mắc đó là, không hiểu sao một người có trình độ rất thấp lại được Công ty Cổ phần thương mại Trà Vinh bố trí vào một vị trí quan trọng là cửa hàng trưởng? Điều ngạc nhiên hơn là cả hai vợ chồng Cường đã là những người trước đây từng lấy tiền công ty tiêu xài cá nhân và để cho khách hàng chiếm dụng vốn nhưng vẫn được công ty tin dùng. Phải chăng đây là “góc khuất” mà cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cần làm rõ thêm để không bỏ sót tội phạm.

    Bài và ảnh: Nguyễn Bá

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...