Chơi hụi, vỡ hụi đã làm nhiều gia đình trở nên khốn đốn, trắng tay là một thực trạng diễn ra ở nhiều vùng nông thôn đồng bằng sông Cửu Long. Đây là một hiện tượng xã hội đã được cảnh báo rất nhiều nhưng vẫn tái diễn...
![]() |
| Những người nông dân đồng bằng sông Cửu Long |
Chơi hụi, vỡ hụi đã làm nhiều gia đình trở nên khốn đốn, trắng tay là một thực trạng diễn ra ở nhiều vùng nông thôn đồng bằng sông Cửu Long. Đây là một hiện tượng xã hội đã được cảnh báo rất nhiều nhưng vẫn tái diễn. Gần đây, lại một vụ vỡ hụi xảy ra ở xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, làm bao nông dân tay lấm chân bùn rơi vào cảnh túng quẫn, lao đao. Người gây nên hậu quả này là chủ hụi Huỳnh Thanh Phương (Út Bóng), đã “ôm” số tiền 1,5 tỷ đồng của dân góp hụi bỏ trốn, gây bàng hoàng, xôn xao cả một vùng quê thuần nông vốn yên bình.
Người dân ở đây “mắc bẫy” Phương vì “chiêu” lãi suất cao. Từ TP Mỹ Tho về xã Thạnh Lộc lập nghiệp, mới đầu bà Phương tổ chức một số dây hụi nhỏ. Bà ta tỏ ra đàng hoàng, sòng phẳng để tạo uy tín với bà con địa phương. Đầu năm 2004, khi tạo được lòng tin và uy tín, chủ hụi Phương dần nâng tiền chơi hụi tháng, hụi mùa lên từ 500 nghìn đồng đến 2 triệu đồng/chân/kỳ và mở thêm nhiều dây hụi đóng bằng vàng với lãi suất cao (1 lời 1). Cụ thể: Hụi 2 triệu đồng/kỳ, thì kêu đến 1 triệu đồng, chỉ đóng 1 triệu đồng; hụi vàng 2 chỉ/kỳ, chỉ cần đóng 1 chỉ vàng. Thấy lời, nhẹ dạ, nhiều nông dân rủ rê thêm người nhà, bạn bè cùng chơi nên hụi viên tham gia ngày càng đông.
Khi hụi đã lớn, tổng số tiền, vàng, nợ vay lên đến gần 1,5 tỷ đồng, Phương bỏ trốn. Các hụi viên bàng hoàng, rơi vào cảnh túng quẫn, lao đao. Như chị Lê Thị Kiểm, không có tiền nhưng nghe lời ngon ngọt của bà Phương đã đứng ra vay giùm, để hưởng chênh lệch lãi. Chị Kiểm đi vay của nhiều người số tiền 102 triệu đồng, với lãi suất 3%, về giao cho bà Phương với mức lãi 4%, hưởng chênh lệch 1%. Sau khi bà Phương bỏ trốn, chị Kiểm bị đòi nợ, phải bỏ nhà đi làm thuê lấy tiền đóng lãi cho các hộ. Tương tự, chị Lê Thị Hạnh cũng đứng ra vay giùm cho bà Phương 40 triệu đồng. Bà Phương bỏ trốn, nợ đòi, chị Hạnh bị chồng và gia đình chồng đánh đập, đuổi ra khỏi nhà. Nhiều hoàn cảnh khác đều trở nên bi đát như chị Hạnh, chị Kiểm.
Sau khi sự việc xảy ra, các nông dân bị nạn đã tố cáo cơ quan chức năng. Công an đang điều tra và truy bắt bà Phương. Nhưng “Tiền đã mất, tật còn mang” đã để lại bài học quá đắt cho những nông dân.
Thủ đoạn của các chủ hụi thường giống nhau, là tạo niềm tin, uy tín từ dây hụi nhỏ, sau đó tăng lãi cao, lập những dây hụi lớn, hụi vàng, hụi ma, nhằm huy động từ các hụi viên một số tiền lớn rồi bỏ trốn. Đây không chỉ là bài học cảnh giác cho nhiều người dân mà chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể cũng cần quan tâm tăng cường tuyên truyền giáo dục, nhắc nhở để bà con đừng vì hám lợi, nhẹ dạ cả tin mà bị lừa mất tài sản, khốn đốn, đã nghèo lại mắc eo.
ĐẶNG HOÀNG VINH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận