Thứ Sáu, 26/01/2007, 19:13

    Chưa đẹp ở cổng gác

    Hồi 20 giờ ngày 12-1, tôi chứng kiến một hành vi không đẹp tại cổng gác số 1, đoàn B72 Quân chủng Phòng không-Không quân. Một cán bộ mặc thường phục, đội mũ bảo hiểm dắt xe vào cổng gác, trong khi trước nhà trực ban, đồng chí cảnh vệ ngồi vắt vẻo trên xe máy chắn ngay lối đi...

    Cổng gác là “bộ mặt” của đơn vị, do vậy tác phong chính quy, đúng điều lệnh, giao tiếp có văn hóa của mọi quân nhân phải được duy trì, trước hết là đối với lực lượng cảnh vệ. Mong rằng lãnh đạo, chỉ huy đoàn B72 kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh.

    Hồi 20 giờ ngày 12-1, tôi chứng kiến một hành vi không đẹp tại cổng gác số 1, đoàn B72 Quân chủng Phòng không-Không quân. Một cán bộ mặc thường phục, đội mũ bảo hiểm dắt xe vào cổng gác, trong khi trước nhà trực ban, đồng chí cảnh vệ ngồi vắt vẻo trên xe máy chắn ngay lối đi. Đồng chí cán bộ không hài lòng, nhắc nhở điều gì đó, lập tức đồng chí cảnh vệ phản ứng bằng những lời lẽ gay gắt, thiếu khiêm tốn, không văn hóa, mặc dù đồng chí cán bộ vẫn nhỏ nhẹ khuyên bảo.

    Tôi đã chứng kiến khá nhiều hành vi không đẹp tại cổng gác số 1 của đoàn B72, nhất là việc một số đồng chí cảnh vệ chưa chấp hành nghiêm điều lệnh, tác phong thiếu chính quy và có thái độ khiếm nhã, giao tiếp chưa văn hóa đối với chính cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp… của đơn vị.

    Cổng gác là “bộ mặt” của đơn vị, do vậy tác phong chính quy, đúng điều lệnh, giao tiếp có văn hóa của mọi quân nhân phải được duy trì, trước hết là đối với lực lượng cảnh vệ. Mong rằng lãnh đạo, chỉ huy đoàn B72 kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh.

    NGUYỄN CHÍ KIÊN

    (phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng)
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...