QĐND Online - Trong số 89 ngôi chùa mang đậm nét kiến trúc của người Khmer Nam Bộ, chùa Dơi nổi lên như một quần thể kiến trúc độc đáo. Những hoạ tiết, màu sắc nguyên thể, được thể hiện sống động và rực rỡ như phản ánh đúng tâm hồn chân chất, hiền hậu của người dân nơi đây...
QĐND Online - Đối với người Khmer, ngôi chùa có một vị trí rất quan trọng trong cuộc sống. Mọi hoạt động của họ đều gắn bó mật thiết với chốn tâm linh này. Đó là nơi người con trai Khmer đi tu để trả hiếu cho cha mẹ, nơi thờ cúng trời Phật, nơi diễn ra các lễ hội truyền thống, nơi giao lưu văn hoá của người dân trong phum sóc.
Ngôi chùa là nơi vừa thiêng liêng, vừa thân thiết. Mỗi khi bị tổn thương, người ta lại tìm về như để tìm lại sự tĩnh tâm, bình yên cho tâm hồn. Mỗi ngôi chùa là một không gian văn hoá, bám rễ sâu vào con người với tư tưởng "từ - bi - hỉ - xả".
Trong số 89 ngôi chùa mang đậm nét kiến trúc của người Khmer Nam Bộ thì chùa Mahatup (hay còn gọi là chùa Mã Tộc) nổi lên như một quần thể kiến trúc độc đáo. Những hoạ tiết, màu sắc nguyên thể, được thể hiện sống động và rực rỡ phản ánh đúng tâm hồn chân chất, hiền hậu của người dân nơi đây. Nằm ở phường 3, thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, chùa được dựng vào khoảng thế kỷ XVI và đã được trùng tu nhiều lần.
Chùa Mahatup được biết đến rộng rãi không chỉ với khách du lịch nội địa mà cả khách quốc tế bởi cái tên Chùa Dơi. Bởi lẽ, ở đây, có hàng nghìn con dơi trú ngụ. Ban ngày, chúng vắt vẻo ngủ dưới những tán lá, lúc lỉu như những trái thốt nốt căng mọng trên cây. Mặc dù chùa đã trải qua nhiều biến cố nhưng không vì thế mà đàn dơi bỏ đi.
Trong khuôn viên rộng lớn của Chùa Dơi, tiếng đập cánh liên hồi của dơi, cùng với tiếng rộn rã phát ra từ dàn nhạc ngũ âm (gồm 5 bộ gõ: hơi, da, đồng, sắt, mộc) tạo nên nét đặc trưng riêng có của chùa, như mừng rỡ đón chào, như níu khách bộ hành, như câu Quan họ của người Bắc Ninh “Người ơi, người ở đừng về”.
Ngôi chùa như một bảo tàng sống, không chỉ giúp hiểu về phong tục, tập quán, con người và bề dày văn hoá của người dân Khmer mà còn cho ta hiểu thêm cả về những giá trị thẩm mỹ, đạo đức và nghệ thuật.
Báo Quân đội nhân dân Online xin giới thiệu với bạn đọc một số hình ảnh đẹp về Chùa Dơi:
![]() |
|
Từ cổng vào chùa đã cho thấy nét tinh xảo đặc trưng
|
![]() |
| Với những hoa văn, hoạ tiết rực rỡ sắc màu Chùa Dơi lấp lánh dưới nắng vàng |
![]() |
|
Mái chùa gồm hai tầng lớp ngói màu, bốn đầu mái được chạm trổ tinh xảo hình rắn Naga cong vút
|
![]() |
|
Đức Phật từ bi mà uy nghiêm trên toà sen, dưới mái hiên là tượng tiên nữ Kemnar đôi tay chắp trước ngực đỡ lấy mái chùa, thể hiện sự nâng đỡ, chở che.
|
![]() |
|
Đức Phật hiền từ ban cho người dân sức khoẻ và trí tuệ
|
![]() |
|
Sự tích Đức Phật tu thành chính quả được khắc hoạ một cách sống động qua những bức tranh tường bên trong Chính điện
|
![]() |
|
Trong đời sống văn hoá của người dân Khmer, dàn nhạc ngũ âm là một phần không thể thiếu.
|
![]() |
|
Thiên nhiên xanh và phong cảnh thanh bình, chùa là nơi cư trú của hàng nghìn con dơi
|
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận