Thứ Năm, 27/08/2009, 18:53

    Chưa thấu tình, đạt lý

    Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) Phạm Thị Lành, sinh năm 1917, trú tại tổ 37, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà (Đà Nẵng) có chồng và hai con là liệt sĩ. Mẹ đã được cấp nhà, nhưng sau đó lại bị thu hồi vì lý do giải tỏa (?). Đến nay mẹ vẫn chưa có nhà ở...

    No image available
    Nhà tình nghĩa UBND phường An Hải Tây đã cho tư nhân thuê để chứa sắt thép, vật liệu xây dựng.

    Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) Phạm Thị Lành, sinh năm 1917, trú tại tổ 37, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà (Đà Nẵng) có chồng và hai con là liệt sĩ. Mẹ đã được cấp nhà, nhưng sau đó lại bị thu hồi vì lý do giải tỏa (?). Đến nay mẹ vẫn chưa có nhà ở.

    Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, năm 1992, chính quyền thành phố đã bố trí mẹ Lành đến ở tạm tại một căn nhà vắng chủ, thuộc tổ 24, phường An Hải Tây. 15 giờ ngày 6-6-1992, ông Nguyễn Hữu Ngân, Ủy viên UBND phường An Hải Tây, phụ trách nhà đất trực tiếp mời mẹ Lành đến bàn giao ngôi nhà. Sáu tiếng sau, vào lúc 21 giờ ngày 6-6-1992, ông Lê Văn Chí, Chủ tịch UBND phường An Hải Tây lại đưa lực lượng đến cưỡng chế mẹ Lành ra khỏi nhà. Từ hôm đó, mẹ Lành phải che bạt sinh sống ngoài hiên của ngôi nhà.

    Ngày 28-9-1992, ông Trần Hoàng Hoanh, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, ký Quyết định số 144/TB-UB với nội dung: "… Gia đình bà Phạm Thị Lành là gia đình có công với cách mạng, chồng và hai con là liệt sĩ, gia đình được Nhà nước tặng thưởng huân chương Độc lập hạng ba và huân chương Kháng chiến hạng nhì, do vậy cần phải được quan tâm, giúp đỡ về nơi ăn, chốn ở ổn định. Trước mắt, yêu cầu đồng chí Chủ tịch UBND phường An Hải Tây tạm bố trí cho bà Phạm Thị Lành vào ở trong căn nhà tại tổ 24, phường An Hải Tây, không được để bà Lành ở ngoài mái hiên nữa…".

    Một năm sau, mẹ Lành chính thức được cấp ngôi nhà tại tổ 24, phường An Hải Tây. Nhưng đầu năm 2008, ngôi nhà lại bị giải tỏa theo chủ trương của quận Sơn Trà. Sau khi quy hoạch, mẹ Lành đề nghị chính quyền cấp mảnh đất ngay chính nơi mà mình đã hơn 10 năm thờ phụng chồng, con, nhưng nguyện vọng này không được chấp nhận. Ngay cả khi anh Trần Công Minh (con trai mẹ) muốn mua lại miếng đất đó, nhưng phường không giải quyết mà lại bán cho gia đình khác (!). Mẹ Lành đã gửi đơn lên UBND thành phố đề nghị giúp đỡ. Ngày 30-5-2008, Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Minh ký công văn số 3216/UBND-QLĐBGT về việc bố trí tái định cư, xây dựng nhà đối với mẹ Phạm Thị Lành. Mục 1.2 của công văn có đoạn ghi: "Đồng ý bố trí 01 (một) lô đất tái định cư hộ chính mặt tiền đường Nguyễn Thông… Giao Ban Quản lý dự án công trình đường Bạch Đằng Đông giao đất tái định cư thực tế cho UBND quận Sơn Trà trước ngày 3-6-2008 để xây nhà tình nghĩa cho bà mẹ VNAH Phạm Thị Lành…".

    Tháng 6-2008, UBND phường An Hải Tây rầm rộ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa (có băng rôn, khẩu hiệu và mời các cơ quan báo chí đến dự, đưa tin). Ngôi nhà tình nghĩa đã hoàn thành hơn một năm, nhưng không được bàn giao cho mẹ Lành, mà lại được UBND phường An Hải Tây sử dụng làm nơi sinh hoạt tổ dân phố và cho tư nhân thuê làm nơi chứa vật liệu xây dựng, sắt thép.

    Trao đổi về vấn đề này, ông Ngô Sĩ Kiến Trúc, Phó chủ tịch UBND phường An Hải Tây cho biết: "Theo công văn số 4175/UBND-QLĐBGT ngày 14-7-2008 của UBND thành phố, phường đã bố trí hai lô đất tái định cư liền kề (lô số 10 và 11 khu B20 đường 7,5 mét Khu dân cư An Mỹ (đường Nguyễn Thông). Vì vậy, mẹ Lành không được nhận nhà tình nghĩa nữa". Mặt khác, cũng do trước đây phường định bàn giao ngôi nhà này nhưng gia đình mẹ Lành không nhận.

    Thế nhưng nội dung của công văn số 4175 không đề cập gì tới việc cấp hai lô đất cho gia đình mẹ Lành rồi thì không bàn giao nhà tình nghĩa nữa, vì mục 5 của công văn này ghi rõ: "… Các nội dung khác tại công văn số 3216/UBND-QLĐBGT ngày 30-5-2008 của Chủ tịch UBND thành phố không trái với công văn này vẫn có hiệu lực thực hiện…". Phần phụ lục kèm theo Quyết định số 7743/QĐ-UBND ngày 22-9-2008 của Chủ tịch UBND thành phố (công văn gần đây nhất) vẫn ghi rõ: "… Các nội dung khác tại Công văn số 3216/UBND-QLĐBGT ngày 30-5-2008 của Chủ tịch UBND thành phố không trái với nội dung này vẫn có hiệu lực…".

    Theo quy định của Nhà nước, mẹ Lành đủ tiêu chuẩn nhận nhà tình nghĩa. Còn hai lô đất mà phường đã "bố trí", như giải thích của ông Phó chủ tịch UBND phường, thực chất là bán cho hai người con của mẹ là anh Trần Công Minh và anh Trần Minh Đức theo thời giá hiện hành (hai lô đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên anh Trần Công Minh). Quá bức xúc, anh Minh (con trai mẹ Lành) đã gửi đơn đi các nơi để xin giúp đỡ, còn UBND phường An Hải Tây, quận Sơn Trà lại đùn đẩy trách nhiệm và giải thích vòng vo.

    Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Lành nay tuổi đã cao, sức yếu, rất mong UBND thành phố Đà Nẵng cần sớm kết luận rõ ràng và chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với gia đình có công với cách mạng. Về phần mình, người thân của gia đình mẹ Lành cũng cần phải hợp tác tốt với chính quyền để giải quyết vụ việc có tình, có lý.

    Bài và ảnh: LÂM ANH

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...