Thứ Hai, 12/02/2007, 17:48

    Chúng tôi được đổi đời

    Đến thăm bản Phjắc Cát, xã Dân Chủ, huyện Hòa An (Cao Bằng) vào những ngày giáp Tết cổ truyền Đinh Hợi, không khí đón xuân tràn ngập trong từng căn nhà của đồng bào dân tộc Mông, bà con đang hăng hái sửa sang, dọn dẹp, trang hoàng lại nhà cửa đón xuân mới...

    Đến thăm bản Phjắc Cát, xã Dân Chủ, huyện Hòa An (Cao Bằng) vào những ngày giáp Tết cổ truyền Đinh Hợi, không khí đón xuân tràn ngập trong từng căn nhà của đồng bào dân tộc Mông, bà con đang hăng hái sửa sang, dọn dẹp, trang hoàng lại nhà cửa đón xuân mới. Anh Lò Văn Chạ - Trưởng bản Phjắc Cát phấn khởi cho biết: "Được Nhà nước quan tâm đầu tư làm đường giao thông nên hàng hóa trao đổi thuận tiện, bà con còn được hỗ trợ cây giống, hướng dẫn cách làm ăn, đời sống được cải thiện nhiều, đồng bào rất vui mừng...”.

    No image available

    Theo mẹ xuống chợ (ảnh Lê Tâm)

    Bác Vương Văn Tu, một trong những người gắn bó lâu năm với bản Phjắc Cát, tâm sự: Những năm trước đây, nơi này có tên gọi là Khuổi Phiắc với khoảng 30 hộ sinh sống hết sức nghèo khó, vất vả, năm nào cũng thiếu đói từ 2 đến 3 tháng. Đến năm 1979, bản Khuổi Phiắc thành lập được chi đoàn thanh niên với 3 đoàn viên. Ban chấp hành chi đoàn đã tích cực vận động đoàn viên thanh niên tăng gia sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Từ đó, ngoài vụ chính trồng ngô, các thanh niên trong bản cùng với gia đình trồng thêm rau cải và kiếm mật ong để cải thiện đời sống. Vì thế, bản mới có tên gọi Phjắc Cát (có nghĩa là rau cải). Do tập quán du canh du cư nên vào thời điểm năm 1987, bản Phjắc Cát chỉ còn lại 6 hộ sinh sống. Tuy nhiên, nhận thấy các gia đình quyết tâm bám trụ lại mảnh đất quê hương vẫn có được cuộc sống ổn định nên nhiều hộ đã quay trở về lập nghiệp ở bản Phjắc Cát. Hiện bản Phjắc Cát có 19 hộ dân tộc Mông với 127 nhân khẩu. Bà con đã tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, thâm canh, tăng vụ, lựa chọn các giống cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên vào trồng trọt và nhất là tập trung phát triển đại gia súc. Năm qua, bà con đã sản xuất được gần 34 tấn lương thực, nâng mức bình quân lương thực lên gần 270kg/người/năm. Anh Vương Văn Hầu, người dân trong bản Phjắc Cát cho biết: “Gia đình mình không chỉ trồng cây ngô, cây lúa như trước kia nữa mà đã biết trồng cỏ voi, nuôi bò. Hiện nhà mình luôn duy trì được hơn 20 con trâu, bò trong chuồng trại, kinh tế của gia đình đã khá hơn trước rất nhiều”.

    Nhờ tiền bán trâu, bò, anh Hầu đã sắm được máy xay xát, máy thủy điện nhỏ, mua được ti vi, xe máy và nhiều vật dụng khác trong gia đình. Hiện đàn gia súc của bản đã có hơn 130 con. Bản đã có 10 hộ mua được xe máy, 5 gia đình được sử dụng điện bằng máy thủy điện nhỏ. Kinh tế ổn định nên đời sống văn hoá tinh thần của đồng bào cũng được cải thiện đáng kể. Bản Phjắc Cát được công nhận là Khu dân cư tiên tiến 3 năm liên tục, với 12 gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Bản còn xây dựng 2 phòng học kiên cố tạo điều kiện thuận lợi cho con em trong bản đi học và tất cả trẻ em trong độ tuổi đi học đều được cắp sách đến trường.

    LƯU THANH TUẤN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...