Thứ Sáu, 02/11/2012, 21:33

    Chút phiền lòng bên hồ Ba Bể

    QĐND - Đoạn đường dọc bản Pắc Ngòi, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn đi tới bến xuồng phục vụ du khách tham quan hồ Ba Bể dài chừng 2km. Tự hào về thắng cảnh có một không hai mà thiên nhiên ban tạo, đồng bào các dân tộc nơi đây, nhìn chung có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường...

    QĐND - Đoạn đường dọc bản Pắc Ngòi, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn đi tới bến xuồng phục vụ du khách tham quan hồ Ba Bể dài chừng 2km. Tự hào về thắng cảnh có một không hai mà thiên nhiên ban tạo, đồng bào các dân tộc nơi đây, nhìn chung có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Trước cửa các dãy nhà ven đường được bà con quét dọn sạch sẽ, bỏ rác vào các thùng chứa có nắp đậy kín đáo. Mặc dù mặt đường còn thô sơ nhưng ít bụi bặm. Buổi sáng, khi mặt trời vượt trên dãy núi phía bên kia thung lũng, nắng và gió hòa quyện tràn qua vạt lúa, bãi ngô, phả lên bản Pắc Ngòi một gam màu tựa hồ cẩm thạch, khơi cảm xúc hứng khởi tươi mới trong tâm hồn du khách.

    No image available

    Nhưng, vẫn còn một chút hạt sạn khiến du khách phiền lòng… Cụ thể là, cách bến xuồng chỉ vài trăm mét, bên đường có một đống rác thải, cây củi “chèn ép” hai tấm biển (xem ảnh).

    Đề nghị chính quyền địa phương sớm chỉ đạo các cơ quan chức năng và người dân địa phương dọn dẹp khu vực này, để trả lại vẻ đẹp thơ mộng của Hồ Ba Bể. 

    Tin, ảnh: HOÀNG PHÚC

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...