Thứ Hai, 06/05/2013, 21:26

    Chuyện rượu ở Tân Yên

    QĐND - Ai có dịp về một số địa phương của huyện Tân Yên (Bắc Giang) sẽ được nghe nhiều chuyện về rượu. Với thanh niên, học sinh, sau các bữa liên hoan ăn mừng, gặp mặt là la liệt các vỏ chai bia rượu...

    QĐND - Ai có dịp về một số địa phương của huyện Tân Yên (Bắc Giang) sẽ được nghe nhiều chuyện về rượu. Với thanh niên, học sinh, sau các bữa liên hoan ăn mừng, gặp mặt là la liệt các vỏ chai bia rượu. Nhiều bữa tiệc họ còn uống rượu bằng bát. Một đám cưới ở thôn Trại Mới, xã Ngọc Châu, sau khi đón dâu, hai họ chưa kịp thưa chuyện với nhau đã xảy ra ẩu đả, công an xã phải can thiệp. Cô dâu, chú rể ôm mặt khóc. Một tiết học ở Trường Tiểu học Cao Xá 2, cô giáo cho các em ghi 3 điều ước ra giấy. Khi cô thu lại thì thấy, goài điều ước khỏe mạnh, ông bà trường thọ... là ước bố bỏ rượu! Tỷ lệ này chiếm đến hơn 30% số học sinh được hỏi. Tới một số trường hay có dịp tiếp xúc với một số nhóm học sinh, thường nghe thấy các em nhái lại giai điệu của một bài hát "bố bố con con, bố uống rượu là bố đánh con"...

    Đã có bao nhiêu câu chuyện về rượu mà bài học để lại thường là những hậu quả đau lòng. Mong rằng, các cấp chính quyền, các đoàn thể, tổ chức xã hội các địa phương tự nguyện quan tâm để ý, thúc đẩy phong trào thực hiện nếp sống văn minh. Đồng thời, cần có biện pháp mạnh với những cá nhân vi phạm thì mới mong ngăn chặn và loại bỏ việc uống rượu tràn lan ở Tân Yên.

    NGUYỄN TIẾN LỘC

    (Cao Xá, Tân Yên, Bắc Giang)

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...