Vào giờ hành chính, chỉ những ai có “áo vàng” mới được vào bệnh viện để chăm sóc bệnh nhân. Để có được “áo vàng”, người nhà bệnh nhân phải “thuê” của bệnh viện với giá 5.000 đồng/áo/ngày...
Vào thăm một người bạn đang điều trị nội trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, trong cuộc trò chuyện anh cho tôi biết, vài ngày nữa ra viện, bên cạnh khoản tiền viện phí không nhỏ, anh còn phải thanh toán với bệnh viện một khoản khác cũng không hề nhỏ - đó là gần hai trăm ngàn đồng tiền “thuê” hai chiếc “áo vàng” của bệnh viện! Tìm hiểu thì được biết, vào giờ hành chính, chỉ những ai có “áo vàng” mới được vào bệnh viện để chăm sóc bệnh nhân. Để có được “áo vàng”, người nhà bệnh nhân phải “thuê” của bệnh viện với giá 5.000 đồng/áo/ngày. Tất nhiên, khi ốm đau ai cũng cần người chăm sóc. Vì vậy, hầu như tất cả các bệnh nhân khi vào điều trị nội trú trong viện đều phải “thuê” ít nhất một chiếc “áo vàng”. Khoản tiền bỏ ra để “thuê” áo vàng thực sự là một gánh nặng đối với không ít gia đình bệnh nhân…
Được biết, lý do để bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ ban hành quy định “cho thuê áo vàng” là để quản lý người nhà bệnh nhân, giữ gìn an ninh trật tự trong giờ hành chính (mỗi bệnh nhân chỉ được “thuê” từ 1 đến 2 chiếc áo vàng). Đồng thời cũng tạo khoản thu để bù đắp các chi phí như tiền may áo, công giặt giũ; tiền điện nước phục vụ người nhà bệnh nhân… Tuy nhiên, dư luận cho rằng, số tiền “thuê” áo (5.000 đồng/áo/ngày) là quá cao. Đề nghị lãnh đạo bệnh viện xem xét lại mức phí này!
TRUNG KIÊN
(Bình Xuyên, Vĩnh Phúc)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận