Chủ Nhật, 15/09/2013, 18:47

    Có những "Ngày pháp luật" như thế!

    QĐND - Thông thường “Ngày pháp luật” ở đơn vị thường hay khô khan, khó hấp dẫn người nghe. Ấy vậy mà ở đơn vị tôi (Sư đoàn 330-Quân khu 9) thì cán bộ, chiến sĩ rất háo hức với hoạt động này...

    QĐND - Thông thường “Ngày pháp luật” ở đơn vị thường hay khô khan, khó hấp dẫn người nghe. Ấy vậy mà ở đơn vị tôi (Sư đoàn 330-Quân khu 9) thì cán bộ, chiến sĩ rất háo hức với hoạt động này. Vì sao vậy? Trước hết là trước khi vào sinh hoạt, bộ đội được xem các tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh ngắn có nội dung gắn với thực hành pháp luật do anh em tự biên, tự diễn. Thí dụ như ở Tiểu đoàn 15, anh em có “Trò chơi pháp luật” thu hút bộ đội tham gia, ai trả lời đúng sẽ được thưởng một món quà nhỏ, nhưng ý nghĩa. Qua sinh hoạt “Ngày pháp luật” ở đây, cán bộ, chiến sĩ thấy rất thiết thực và thời sự; gắn với đời sống và thực hiện nhiệm vụ thường nhật của bộ đội. "Ngày pháp luật" đã giúp bộ đội hiểu và nâng cao tính tự giác trong thực hiện nhiệm vụ hằng ngày, đồng thời cảnh báo, nhắc nhở anh em tránh được những vi phạm kỷ luật đáng tiếc.

    Tuy sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần vào thứ sáu của tuần cuối tháng, song việc phổ biến, giáo dục pháp luật trong đơn vị luôn được gắn chặt với công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho bộ đội, nhờ đó mà nhận thức về pháp luật của bộ đội được nâng lên rõ rệt, giảm đáng kể các vụ việc vi phạm kỷ luật của quân nhân. Không ít đơn vị trong sư đoàn nhiều năm liền không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật.

    BẢO CHÂU (Quân khu 9)

     

    nguyenthao

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...