QĐND - Tại cuộc thi “Văn hóa ứng xử trong đội ngũ cán bộ, y sĩ, bác sĩ” do Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tổ chức, tôi rất ấn tượng với câu nói của Đại úy Lê Đình Nguyên, Bác sĩ, Bí thư Chi đoàn Khoa Ngoại tiết niệu: “Mỗi y sĩ, bác sĩ nhất là những y sĩ, bác sĩ trẻ hãy xem bệnh nhân như người thân yêu nhất để chăm sóc, điều trị và giúp đỡ họ...”...
QĐND - Tại cuộc thi “Văn hóa ứng xử trong đội ngũ cán bộ, y sĩ, bác sĩ” do Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tổ chức, tôi rất ấn tượng với câu nói của Đại úy Lê Đình Nguyên, Bác sĩ, Bí thư Chi đoàn Khoa Ngoại tiết niệu: “Mỗi y sĩ, bác sĩ nhất là những y sĩ, bác sĩ trẻ hãy xem bệnh nhân như người thân yêu nhất để chăm sóc, điều trị và giúp đỡ họ...”.
Lần này, biết tin Lê Đình Nguyên được Ban Thanh niên Quân đội chọn là 1 trong 60 gương mặt Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ tuyên dương tại buổi lễ nhân kỷ niệm 60 năm Ngày ra đời Chi đoàn Cứu quốc đầu tiên trong Quân đội, tôi quyết định đến gặp và trò chuyện với bác sĩ trẻ đầy thú vị này.
![]() |
|
Đại úy, bác sĩ Lê Đình Nguyên (ngoài cùng bên phải) khám bệnh cho bệnh nhân. |
Sinh ra ở miền quê nghèo Hoằng Quý (Hoằng Hóa, Thanh Hóa), tuổi thơ của Lê Đình Nguyên đã chứng kiến những vất vả, nhọc nhằn khi bao lần đưa bố lên bệnh viện tỉnh điều trị. Trở về sau những lần ấy, Nguyên nuôi ý định sau này sẽ trở thành bác sĩ giỏi để chữa trị, cứu giúp những người nghèo khổ. Và ý định ấy đã được Lê Đình Nguyên hiện thực bằng kết quả thi đỗ vào Học viện Quân y (khóa học 1998-2005) với số điểm cao nhất kỳ thi. Phát huy thành tích ban đầu và ước mơ trở thành bác sĩ giỏi luôn thôi thúc Lê Đình Nguyên học tập, nghiên cứu. 7 năm học tập tại Học viện, năm nào Nguyên cũng đạt sinh viên giỏi cùng với nhiều đề tài nghiên cứu khoa học được Học viện và Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen. Từ thành tích ấy, tốt nghiệp ra trường, Nguyên được phân công về công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Giờ đây, Lê Đình Nguyên vừa là bác sĩ trực tiếp khám, điều trị bệnh, vừa là Bí thư Chi đoàn của Khoa Ngoại tiết niệu của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Trước những tác động tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trường, nên Nguyên luôn trăn trở làm sao xây dựng được đội ngũ đoàn viên, thanh niên trong khoa giữ vững được y đức của người thầy thuốc. Nghĩ rồi làm, anh đề xuất với Chủ nhiệm khoa xây dựng “Buồng bệnh thanh niên”; “Ca trực kiểu mẫu”… qua đó phát huy tinh thần tuổi trẻ và làm thước đo đánh giá trình độ chuyên môn, thái độ phục vụ bệnh nhân của đội ngũ y sĩ, bác sĩ trẻ.
Tâm sự với chúng tôi, Đại úy, bác sĩ Lê Đình Nguyên chia sẻ: “Mình chỉ là người khởi xướng, còn thành công là do đoàn viên trong chi đoàn phát huy tốt chức trách, nhiệm vụ theo cương vị được giao đối với người bệnh. Điều quan trọng nhất là mỗi đoàn viên trong chi đoàn chúng tôi luôn tâm niệm: Coi bệnh nhân như người thân của mình. Điều này đối với chúng tôi không còn là khẩu hiệu, mà trở thành phương châm hành động, triết lý sống của từng cán bộ, đoàn viên ở đơn vị. Nói thì dễ, nhưng để làm được thật chẳng đơn giản chút nào anh ạ... ”.
Bài và ảnh: Duy Thành
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận