QĐND - Xã Tự Do, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình được bà mẹ tự nhiên "ban tặng" Thác Mu kỳ vĩ (Thác Mu nằm trong khu bảo tồn sinh thái Ngọc Sơn - Ngổ Luông). Đây là một trong những tiềm năng để phát triển du lịch. Chính vì vậy, từ nhiều năm nay Đảng bộ và nhân dân trong xã luôn mơ ước làm du lịch để thoát nghèo. Song, ngặt nỗi, con đường dài chừng 7km chạy từ xã Tự Do qua xã Ngọc Lâu để ra huyện lỵ đ
![]() |
QĐND - Xã Tự Do, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình được bà mẹ tự nhiên "ban tặng" Thác Mu kỳ vĩ (Thác Mu
nằm trong khu bảo tồn sinh thái Ngọc Sơn - Ngổ Luông). Đây là một trong những tiềm năng để phát triển du lịch. Chính vì vậy, từ nhiều năm nay Đảng bộ và nhân dân trong xã luôn mơ ước làm du lịch để thoát nghèo. Song, ngặt nỗi, con đường dài chừng 7km chạy từ xã Tự Do qua xã Ngọc Lâu để ra huyện lỵ đoạn là đường đất, đoạn là đường đá lổn nhổn (xem ảnh).
Anh Bùi Văn Hùng, người địa phương cho hay: "Lâu rồi đường quê tôi vẫn như vậy, đi xe máy cứ phải về số liên tục, tay ga cứ mỏi rời, không có kinh nghiệm, xe trèo lên đá là ngã như chơi. Đặc biệt là đoạn đường qua xóm Chiềng, hễ dính mưa là bùn bám chặt vào lốp xe, dắt xe qua đoạn này cũng là một kỳ tích!".
Vâng, việc đã rõ rồi: Nguyện vọng của chính quyền và nhân dân trong xã mong có con đường tử tế để đi lại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với an ninh quốc phòng, nhưng không hiểu sao tỉnh nhà vẫn chưa có dự án làm đường về xã Tự Do. Có phải chăng “Ước mơ, chỉ là… ước mơ”? Rất mong UBND huyện Lạc Sơn và UBND tỉnh Hòa Bình sớm có biện pháp khắc phục.
Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN THẾ (Số 3/377 đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận