Thứ Năm, 23/12/2010, 21:51

    Cổng trường trở thành nơi bán hàng!

    QĐND - Từ nhiều tháng nay, trước cổng Trường THCS Phước Thắng, phường 11, thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), một số hộ dân đã ngang nhiên chiếm dụng lề đường dành cho người đi bộ để bày bán quần áo, sách cũ, băng đĩa...

    QĐND - Từ nhiều tháng nay, trước cổng Trường THCS Phước Thắng, phường 11, thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), một số hộ dân đã ngang nhiên chiếm dụng lề đường dành cho người đi bộ để bày bán quần áo, sách cũ, băng đĩa (xem ảnh).

    No image available

    Đáng báo động hơn, ngay ngã ba đường Đô Lương và đường 30-4 (sát vách UBND phường 11), vỉa hè cũng bị lấn chiếm biến thành chợ bán dưa, nước mía, trứng gà, trứng vịt. Chiều tan tầm khu vực này nhộn nhịp như chợ, vừa cản trở giao thông, vừa mất mỹ quan.

    Rất mong cơ quan chức năng dẹp bỏ, trả lại vỉa hè cho người đi bộ và mỹ quan cho khu phố./.

    Tin, ảnh: Mai Tuấn Cường

     

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...