QĐND Online - Chiếc nón bằng nhựa, trên chóp “lợp” một lớp hoa văn bằng đồng của ông Lê Cải (90 tuổi) ở thôn Long Hà, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên đang được nhiều người dân tò mò tìm đến xem...
QĐND Online - Chiếc nón bằng nhựa, trên chóp “lợp” một lớp hoa văn bằng đồng của ông Lê Cải (90 tuổi) ở thôn Long Hà, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên đang được nhiều người dân tò mò tìm đến xem.
![]() |
|
Chiếc nón nhựa được ông Lê Cải lưu giữ khá nguyên vẹn |
Xem chiếc nón nhựa mà ông Cải đã dày công giữ gìn, chúng tôi thấy, từ chỗ thắt quai đến chóp nón bằng đồng hiện rõ nét hoa văn rất tinh xảo. Ông Cải cho biết, chiếc nón được mua tại thị trấn La Hai từ hồi kháng chiến chống thực dân Pháp (năm 1945-1954). Trải qua những năm tháng chiến tranh, dù mọi vật dụng trong gia đình đã mất hoặc hư hỏng hết nhưng riêng chiếc nón vẫn còn nguyên vẹn.
Mỗi lần đi dự lễ, hội trong thôn, ông Cải đều “diện” chiếc nón đặc biệt ấy. Chiếc nón được quý và giữ gìn rất cẩn thận bởi ông coi nó là kỷ niệm gắn bó cả đời người.
Theo ông Đoàn Phước Thuận, Chủ nhiệm CLB Nghiên cứu sưu tầm cổ vật Phú Yên: “Căn cứ các hoa văn trên chóp nón, đây là chiếc nón ngựa Gò Găng có từ thời vua Bảo Đại. Người đội nón này thời ấy là các nhà địa chủ hoặc lính hầu”.
Còn theo thạc sĩ Lê Thế Vịnh, Trưởng phòng Di sản Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Phú Yên, từ trước đến nay ở Phú Yên chỉ thấy nón nhựa bình thường. Riêng chiếc nón nhựa mà trên chóp có một lớp hoa văn bằng đồng này, lần đầu tiên ông nhìn thấy. Ông Vịnh cũng xác định: “Qua quan sát kỹ, hoa văn bằng đồng trên chóp nón là hình dáng nguyên vẹn của nón chứ không phải người đời “gia công” tạo thêm.
Bài, ảnh: Xuân Hiếu
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận