So với gần chục năm trước, Tam Cốc-Bích Động (Ninh Bình) đẹp lên rất nhiều. Nhưng những cô lái đò ở khu danh thắng này thì… như cũ...
![]() |
|
Tam Cốc-Bích Động (Ninh Bình). Ảnh: Internet |
Khi khách xuống đò, tôi hỏi thăm về danh thắng, cô lái đò trả lời lấy lệ, không mấy vui vẻ. Đò của tôi có hai anh nam giới, thay phiên nhau chèo phụ, vừa để vận động cho khỏe vừa giúp cho cô lái đò. Nhưng thấy thái độ cô lái đò như vậy hành khách chỉ ngồi vãn cảnh, nói chuyện với nhau. Tới hang cuối cùng, các chủ đò đều góp ý chúng tôi mua gì bồi dưỡng cho lái đò (!). Về tới bến, cô lái đò gợi ý ngay: “Các cô bác bồi dưỡng cho cháu đi”. Hóa ra, đò nào khách cũng phải “bồi dưỡng” ngoài kế hoạch từ 40.000 đến 50.000đ/đò.
Số tiền “bồi dưỡng” tuy không nhiều, nhưng làm du khách buồn. Thái độ phục vụ thiếu hồ hởi, lịch sự như vậy mà cũng phải “bồi dưỡng” sao?
ĐÀM TIẾN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận