QĐND - Rời quân ngũ trở về với hai bàn tay trắng, khó khăn chồng chất nhưng với bản chất người lính Cụ Hồ, cựu chiến binh Lê Kế Từ, ở làng Tràng, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) đã làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình nhờ mô hình nuôi ong lấy mật...
QĐND - Rời quân ngũ trở về với hai bàn tay trắng, khó khăn chồng chất nhưng với bản chất người lính Cụ Hồ, cựu chiến binh Lê Kế Từ, ở làng Tràng, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) đã làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình nhờ mô hình nuôi ong lấy mật.
![]() |
|
Cựu chiến binh Lê Kế Từ giới thiệu về mô hình nuôi ong của gia đình. |
Đưa chúng tôi đi tham quan khu vườn nuôi ong của gia đình, ông Từ cho biết: Sau khi từ quân ngũ trở về, nhà đông con, cha mẹ già yếu, lại trong thời kỳ khó khăn nên vợ chồng ông gặp rất nhiều vất vả trong cuộc sống thường nhật. Năm 1995, ông quyết định nuôi ong làm kinh tế. Lúc đầu, được sự giúp đỡ của mọi người, ông nuôi 4 thùng ong, nhưng do chưa có kinh nghiệm nên thất bại. Sau lần đó, ông tìm mua sách hướng dẫn nuôi ong, học hỏi kinh nghiệm từ một số người bạn về cách chống nóng, chống rét cho ong, cách phòng trừ bệnh… Nhờ chăm sóc tốt, đúng kỹ thuật, đến năm 2004, ông đã nuôi thành công khoảng 25 thùng ong mật. Đến nay, gia đình ông có từ 70 đến 80 thùng ong, cho sản lượng trung bình mỗi năm đạt 400-500kg mật. Với số lượng ấy, trừ mọi chi phí sản xuất, mỗi năm ông thu về khoảng 50-60 triệu đồng. Ông cho biết: “Lúc đầu tôi chỉ định nuôi ong làm nguồn thu phụ, nhưng bây giờ, đàn ong lại trở thành nguồn thu chính của cả gia đình, giúp thoát nghèo sau bao nhiêu năm vất vả”.
Không chỉ nuôi ong, ông Từ còn kết hợp phát triển mô hình V.A.C, mỗi năm gia đình ông thu về khoảng 30 triệu đồng từ mô hình này. Thu nhập ổn định, ông Từ không những mua sắm được nhiều vật dụng phục vụ sinh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho con cháu học hành, mà còn giúp đỡ được nhiều gia đình nghèo trên địa bàn.
Bài và ảnh: HOÀNG YẾN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận