Ông làm cổng nhà mình, chắn luôn lối vào nhà thờ, cản trở việc hành lễ của giáo dân trong xã. UBND xã có giấy mời ông lên “giải quyết tranh chấp đất của gia đình ông với nhà thờ”, “báo cáo việc sửa chữa cổng khu vực nhà thờ theo biên bản đã cam kết”.
Ông làm cổng nhà mình, chắn luôn lối vào nhà thờ, cản trở việc hành lễ của giáo dân trong xã. UBND xã có giấy mời ông lên “giải quyết tranh chấp đất của gia đình ông với nhà thờ”, “báo cáo việc sửa chữa cổng khu vực nhà thờ theo biên bản đã cam kết”.
Tại buổi làm việc, không chứng minh được căn cứ pháp lý cho hành vi vi phạm của mình, ông lại đi “tố cáo nhà thờ bị lạm dụng, biến thành nơi chứa chấp của tham nhũng, làm cái bình phong che đậy việc làm của UBND xã”. Ông làm đơn, gửi lên tận UBND tỉnh khiếu nại “sao nhà thờ không có đơn mà UBND xã lại mời (ông) ra giải quyết?”. Theo ông, đó là “bằng chứng UBND xã can thiệp vào nhà thờ”.
Đã vi phạm pháp luật, còn khiếu nại sai chính quyền. Hành vi của ông thật không thể chấp nhận.
TRẦN HỒ BẮC
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận