Thứ Ba, 24/04/2018, 23:22

    Đam mê chăm sóc, bảo vệ động vật hoang dã

    QĐND - Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, sau khi tốt nghiệp đại học, nhận được nhiều lời mời làm việc hấp dẫn gần nhà, nhưng Phan Quốc Dũng, sinh năm 1995, đã quyết định lên rừng để được thỏa niềm đam mê chăm sóc động vật hoang dã.

    Và Trung tâm cứu hộ Linh trưởng nguy cấp (EPRC) Cúc Phương thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình chính là nơi chàng trai trẻ này lựa chọn.

    Từ khi còn nhỏ, Phan Quốc Dũng đã rất thích các chương trình về thế giới động vật trên ti vi. Niềm đam mê được chăm sóc và bảo vệ các loài động vật hoang dã đã nhen nhóm trong trái tim của chàng trai trẻ. Tốt nghiệp trung học phổ thông với thành tích học sinh giỏi 12 năm liền, Dũng chọn thi vào Trường Đại học Lâm nghiệp. Trong thời gian học tập tại đây, hàng năm, cậu tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì môi trường như: Ngày làm sạch hồ, Chiến dịch Đường táo quân “Thả cá đừng thả túi nilon” ở Hà Nội; chương trình làm sạch biển Hạ Long… Tham gia nhiều hoạt động xã hội là vậy nhưng thành tích học tập của Dũng cũng rất đáng nể như: "Sinh viên 5 tốt" của TP Hà Nội, học bổng trao đổi sinh viên tại Đại học Gadjah Mada (Indonesia), giải khuyến khích cuộc thi thanh niên quốc tế về lâm nghiệp năm 2015 tại Suzdal (Nga), tốt nghiệp Trường Đại học Lâm nghiệp bằng xuất sắc với tổng điểm cao nhất toàn khóa học…

    Phan Quốc Dũng đang chăm sóc cho cá thể voọc quý hiếm tại trung tâm.

    Phan Quốc Dũng đang chăm sóc cho cá thể voọc quý hiếm tại trung tâm.

    Sau khi tốt nghiệp đại học, Dũng đã chọn nơi làm việc cách nhà hơn 110km là EPRC Cúc Phương. Cậu đảm nhận vị trí trợ lý cho ông Tilo Nadler, 67 tuổi, chuyên gia đến từ Đức, người sáng lập đồng thời là giám đốc trung tâm. Hiện trung tâm đang nuôi dưỡng gần 160 cá thể của 15 loài linh trưởng quý hiếm của Việt Nam như: Voọc đầu trắng Cát Bà, voọc mông trắng, voọc chà vá, voọc ngũ sắc, vượn… Hàng ngày, ngoài các nhiệm vụ văn phòng, Dũng dành nhiều thời gian để chăm sóc các con vật, bao gồm dọn dẹp chuồng trại, vệ sinh và cho các loài vật ăn. “Việc nuôi dưỡng những loài linh trưởng đòi hỏi những tính toán khoa học tỉ mỉ. Mỗi loài có một chế độ dinh dưỡng khác nhau. Đặc biệt là những cá thể vừa được trung tâm giải cứu về phần lớn tình trạng sức khỏe rất yếu nên việc chăm sóc càng phải cẩn thận”, Dũng chia sẻ. Làm việc xa nhà, nên Dũng phải ở lại trung tâm để tiện cho công việc, đã không ít lần người thân trong gia đình khuyên cậu về Hà Nội làm việc nhưng chàng trai trẻ vẫn quyết tâm ở lại. “Ở đây có nhiều muỗi,vắt, rắn; lúc sáng sớm và đêm rất lạnh. Ngày rét đậm nhiệt độ xuống chỉ 3-4 độ C, mình phải sang nhà dân để sưởi ấm. Vào mùa mưa, còn bị lũ quét, ngập úng, nếu không có đầy đủ kỹ năng thì rất khó có thể sinh sống được ở đây”, Dũng kể lại.

    Bên cạnh việc chăm sóc động vật, Dũng thường xuyên đi tiếp nhận các loài linh trưởng được giải cứu từ các vụ buôn bán trái phép tại cơ quan chức năng. Xót xa khi nhìn những cá thể bị thương càng thôi thúc chàng trai trẻ này tích cực hơn nữa trong nhiệm vụ chăm sóc, cứu động vật hoang dã. Ngoài giờ làm việc, Dũng cũng thường xuyên đến nhà người dân tuyên truyền để mọi người hiểu việc mua những loài động vật hoang dã chính là tiếp tay cho đối tượng phạm pháp. “Đối với tôi, EPRC chính là ngôi nhà thứ hai. Dù công việc và cuộc sống gặp không ít khó khăn nhưng tôi sẽ tiếp tục gắn bó và cống hiến sức trẻ tại đây. Được sống với niềm đam mê và giúp ích cho xã hội là tôi mãn nguyện rồi”, Phan Quốc Dũng bày tỏ.

    Bài và ảnh: LA DUY

    QĐND

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...