QĐND Online - Đó là phương châm của cựu chiến binh Trần Văn Tuấn, 54 tuổi (xóm Bầu 1, xã Văn Yên, Đại Từ, Thái Nguyên) trong việc xây dựng mô hình phát triển kinh tế...
QĐND Online - Đó là phương châm của cựu chiến binh Trần Văn Tuấn, 54 tuổi (xóm Bầu 1, xã Văn Yên, Đại Từ, Thái Nguyên) trong việc xây dựng mô hình phát triển kinh tế. Tuy mô hình chăn nuôi lợn của ông mới thực sự “phất lên” được 2 năm nay song với những thành quả đạt được, ông được bà con trong vùng tín nhiệm và đến học hỏi kinh nghiệm.
![]() |
|
Cựu chiến binh Trần Văn Tuấn đang chia sẻ kinh nghiệmlàm VAC |
Sau 5 năm tham gia chiến đấu tại Quân đoàn 14 (Quân khu 1), năm 1982 ông về quê cùng người vợ mua, khai hoang 2 sào đất để trồng lúa. Nhận thấy nếu chỉ dựa vào cây lúa thì kinh tế sẽ không khấm khá lên được, năm 2005, ông bắt đầu xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn. Do vốn ít, lại chưa có kinh nghiệm nên có những lúc ông như bị suy sụp tinh thần vì chăn nuôi thua lỗ và có ý định từ bỏ nó.
Những lúc như thế, ông nhận thấy “Dám làm nhưng còn phải biết làm”, muốn phát triển mạnh, bền vững thì phải hiểu biết và có cách làm đúng đắn. Với 10.000m2 đất mua và khai phá được trong quá trình chăn nuôi, ông mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình VAC (vườn – ao – chuồng). Nhờ có cách làm đúng đắn, gia đình ông có 70 con lợn chuẩn bị xuất chuồng, dự tính với giá lợn như hiện nay, sẽ thu lãi được trên 200 triệu đồng. Ngoài ra, với hơn 700m2 ao cá, chục đàn gà, 15 gốc măng bát độ, 50 gốc táo, trừ chi phí cũng đem về cho ông từ 30 đến 40 triệu đồng.
Không những thế, năm 2010 ông trồng keo và xoan trên 1000m2 đất. Những cây keo và xoan ở đây có thân to, cao vút, không có cành lá xum xuê. Ông nêu kinh nghiệm: “Ngay từ khi cây còn nhỏ tôi đã bẻ cành. Làm như vậy 2 đến 3 năm, cây sẽ tự cao và không có cành nữa. Tránh được sâu, thân cây lại to. Với cách làm này, chỉ 7 đến 10 năm nữa sẽ cho thu hoạch với giá trị cao”.
Những kinh nghiệm chọn giống trong chăn nuôi, tư vấn chọn thức ăn, vay mượn vốn, cũng như cách phòng ngừa bệnh tật đã không chỉ mang lại kinh tế cho gia đình ông mà còn giúp đỡ nhiều hộ gia đình trong xã vươn lên ổn định phát triển kinh tế. Năm 2010, gia đình ông đạt danh hiệu “Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh”.
Người đàn ông ngoài 50 tuổi luôn say mê với công việc và được bà con trong xóm tin tưởng, mến phục còn là hội viên hội cựu chiến binh tiêu biểu của xã, tham gia nhiệt tình các phong trào, sinh hoạt hội.
Bài, ảnh: Lưu Thị Phượng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận