Bản Cọ, xã Tân Minh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn là một vùng đất đai màu mỡ. Tuy nhiên, do chiến tranh nên nơi đây còn sót lại khá nhiều bom, mìn. Chính vì vậy, diện tích đất canh tác của người dân địa phương rất ít, đời sống của người dân vẫn còn gặp khá nhiều khó khăn...
Bản Cọ, xã Tân Minh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn là một vùng đất đai màu mỡ. Tuy nhiên, do chiến tranh nên nơi đây còn sót lại khá nhiều bom, mìn. Chính vì vậy, diện tích đất canh
![]() |
|
Bộ đội giúp dân sửa nhà. Ảnh: Internet |
Hằng ngày, các chiến sĩ công binh cần mẫn, cẩn thận, chính xác từng động tác rà soát bom mìn trên từng mét vuông đất. Công việc vất vả, thời tiết khắc nghiệt, cái nắng gay gắt và những nguy hiểm luôn rình rập trước mắt, nhưng những người chiến sĩ công binh vẫn không chùn bước, mà vẫn luôn miệt mài, hăng say với nhiệm vụ được giao. Kết quả đơn vị công binh N76 đã rà phá được 92 quả mìn các loại và nhiều mảnh đạn pháo, góp phần giải phóng, đưa 17,3ha đất vào canh tác trong vụ mới… Hơn một tháng cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con thôn bản Cọ, ngoài công việc rà phá bom mìn, vào những ngày nghỉ, giờ nghỉ cán bộ, chiến sĩ đơn vị công binh còn cùng nhân dân trong bản phát quang bụi rậm, làm đường, khai thông cống rãnh, nạo vét kênh mương… Những con đường mới được mở rộng và còn sáng màu đất mới, cỏ cây bên đường được phát quang… đã nói lên tất cả. Nhờ vậy, bản Cọ có một môi trường mới, một cảnh quan sạch đẹp. Ban ngày cùng lao động, đêm cùng tổ chức những buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, niềm vui, những nụ cười hiển hiện trên từng khuôn mặt góp phần tô thắm thêm tình đoàn kết quân dân. Hình ảnh những chiến sĩ công binh người đẫm mồ hôi dò phá bom mìn và tay cuốc, tay xẻng giúp bà con làm đường đã khắc sâu trong tâm trí người dân bản Cọ nói riêng và xã Tân Minh nói chung. Không chỉ người già, mà nhiều thanh niên trong bản cho biết: “Từ khi có bộ đội đến đây, bản làng vui hơn. Bộ đội đã giúp chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi biết ơn bộ đội nhiều lắm. Nhờ các anh mà bản làng có thêm đất để trồng cây lúa, cây ngô. Chắc rằng, mùa tới chúng tôi không còn phải lo cái đói như những năm trước đây. Cảm ơn các anh! Những người đem niềm vui về bản làng”.
DƯƠNG VĂN NGUYÊN
(Hòm thư: 2NA-1321-Lạng Sơn)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận