Thứ Năm, 09/12/2010, 21:04

    Dân khổ vì… rác

    QĐND Online - Nhiều tháng nay, người dân thôn Phùng Khoang (xã Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội) phải chịu cảnh “sống chung” với rác. Rác thải tràn ngập cả con đường dẫn vào thôn, tập trung thành đống bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân...

    QĐND Online - Nhiều tháng nay, người dân thôn Phùng Khoang (xã Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội) phải chịu cảnh “sống chung” với rác. Rác thải tràn ngập cả con đường dẫn vào thôn, tập trung thành đống bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân.

    Chợ Phùng Khoang một trong những khu buôn bán khá sầm uất của Hà Nội, nhưng bên cạnh đó còn có không ít tồn tại đáng lên tiếng. Ban ngày chợ kinh doanh buôn bán thực phẩm, còn ban đêm phục vụ nhu cầu mua sắm của sinh viên. Nhưng chính sự quản lý lỏng lẻo của một chợ thực phẩm đã biến Phùng Khoang trở thành nơi chứa rác. Những bãi rác “khổng lồ” đang ngày ngày bốc mùi, gây ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân. Dọc theo con đường bao quanh chợ, dẫn vào thôn Phùng chỉ chưa đầy 100m mà có tới hàng chục bãi rác lớn nhỏ chất đống, cản trở lối đi, đang bốc mùi xú uế nồng nặc…

    No image available
    Đường vào thôn ngập rác thải từ chợ.

    Rác thải tập trung thành đống lâu ngày phân hủy, bốc mùi vô hình chung là nơi sản sinh ra ruồi nhặng trở thành “mầm mống” gây bệnh đe dọa đến đời sống, sức khỏe của người dân. Nhiều căn bệnh lạ xuất hiện… Bà Vũ Thị Hoa, nhà ngay cạnh bãi rác, cho biết: “Trước kia, thỉnh thoảng họ cũng đổ rác ra đường cạnh khu tường chợ, chúng tôi phản ánh nhiều họ cũng dừng một thời gian, nhưng bây giờ anh xem đấy, rác ngập từ cổng chợ ra đường luôn. Chúng tôi không những phải sống chung với mùi hôi thối mà còn đối mặt với cả ruồi muỗi và dịch bệnh nữa”.

    Bác Hạnh, thành viên tổ dân phố thôn Phùng cũng bức xúc: “Từ ngày bãi rác xuất hiện, ruồi muỗi cũng nhiều hơn, có tháng cháu tôi phải nhập viện đến hai lần đấy”, vừa nói bác vừa chỉ vào cánh tay nổi đầy mụn đỏ ngứa của đứa cháu.

    Anh Nguyễn Văn Công, nhà ở cạnh chợ Phùng Khoang nói: “Hàng ngày cứ tầm buổi nửa chiều là họ quét dọn, đổ hết rác thải ra đây. Từ ngày xuất hiện những bãi rác này, nhà của chúng tôi xuất hiện nhiều ruồi nhặng. Có hôm trời mưa, khi ăn cơm, chúng tôi phải mắc màn vì nhiều ruồi quá”.

    Không biết người dân nơi đây còn phải chịu cảnh “sống chung” với rác đến khi nào. Câu hỏi này được đặt ra cho các cấp chính quyền địa phương nơi đây?

    Bài, ảnh: Đỗ Như Lực

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...