Thứ Tư, 16/02/2011, 00:16

    Đàn ong "mang tiền về"

    QĐND - Chúng tôi đã đến trang trại của ông Hoàng Văn Lơ, xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương để tìm hiểu kinh nghiệm nuôi ong. Qua trao đổi với ông, tôi được biết đây là một nghề cho thu nhập rất cao...

    QĐND - Chúng tôi đã đến trang trại của ông Hoàng Văn Lơ, xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương để tìm hiểu kinh nghiệm nuôi ong. Qua trao đổi với ông, tôi được biết đây là một nghề cho thu nhập rất cao. Trước kia, ông đã từng làm thuê cho những trang trại nuôi ong có tiếng trên Tây Nguyên. Sau nhiều năm đúc rút kinh nghiệm, ông Hoàng Văn Lơ trở về quê hương và mạnh dạn đầu tư mở trang trại riêng cho mình. Hiện nay, ông có hơn 500 đàn ong, với hai trại nuôi. Đàn ong của ông sinh trưởng và phát triển rất tốt. Mỗi đàn cho từ 5 đến 6 lít mật/tuần, với giá từ 70 đến 90 nghìn đồng/lít. Mùa cho mật từ tháng 12 đến tháng 5 năm sau và đây là thời gian mà ông bội thu nhất. Còn mùa từ tháng 5 đến tháng 12, ông chủ yếu cho ong ăn bột đậu nành, đường kính trắng… để duy trì đàn ong đến mùa lấy mật. Trừ chi phí, hạch toán ra hằng năm ông thu lãi hơn 2 tỷ đồng.

    No image available

    Trang trại nuôi ong của ông Hoàng Văn Lơ.

    Trao đổi với chúng tôi, ông cho biết: “Nhiều lần nhìn bà con cạo mủ cao su, tôi tự hỏi mình: Chỉ có thu tiền từ mủ cây cao su thôi sao, tại sao lại không hái tiền từ hoa cao su ? Vậy là tôi tính kế nhờ con ong hái hộ. Nhưng cho mật ngon nhất vẫn là mật lấy từ mùa hoa nhãn”./. 

    Bài và ảnh: Hà Thiện Hùng

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...