Thứ Sáu, 09/02/2007, 21:57

    Đáng khen anh bộ đội

    Nhận lại túi đồ từ tay anh bộ đội, nước mắt cô chảy dài vì sung sướng. Cô cảm ơn rối rít, bởi nghĩ là túi đồ sẽ mất vì trên xe rất đông khách...

    Chuyến xe khách Lương Tài (Bắc Ninh) đi Hà Nội ngày cuối tuần đông chật khách. Trên xe chủ yếu là học sinh, sinh viên sau hai ngày nghỉ trở lại trường học tập. Xe đến Trâu Quỳ, Gia Lâm thì một tốp sinh viên xuống xe. Lát sau, anh bộ đội phát hiện có hành khách bỏ quên hành lý. Anh đề nghị lái xe cho đến bến xe Long Biên, Hà Nội để làm thủ tục trao trả người bị mất. Mở túi ra để lập biên bản, chúng tôi thấy bên trong có 700.000 đồng, thẻ sinh viên mang tên Nguyễn Thị Loan, sinh viên Trường đại học Nông nghiệp 1, giấy chứng minh nhân dân, cùng số giấy tờ khác và đồ dùng cá nhân.

    Anh bộ đội mở ba lô lấy giấy ghi lại toàn bộ đồ dùng, rồi mượn điện thoại di động gọi cho người thân của cô theo danh bạ điện thoại cô để trong chiếc túi bị bỏ quên. Xe đến bến Long Biên, anh bộ đội mời hai người làm chứng đi cùng đến công an quận để gửi túi hành lý bị quên, thì cô sinh viên Nguyễn Thị Loan đã tất tưởi đi xe ôm đến. Nhận lại túi đồ từ tay anh bộ đội, nước mắt cô chảy dài vì sung sướng. Cô cảm ơn rối rít, bởi nghĩ là túi đồ sẽ mất vì trên xe rất đông khách. Được biết, Nguyễn Thị Loan là sinh viên nghèo, ngày nghỉ, cô về quê xin bố mẹ tiền chi phí ăn học. Cô lấy tiền trong túi gửi anh bộ đội để tỏ lòng cảm ơn, nhưng anh kiên quyết từ chối. Mọi người xuống xe, nhìn anh bộ đội với ánh mắt trìu mến. Lúc này tôi mới nhìn kỹ, anh bộ đội đeo quân hàm binh nhất, thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân. Tôi thật tự hào vì đồng đội của mình đã làm việc tốt, được nhân dân khen ngợi, để lại ấn tượng và hình ảnh đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

    PHẠM TRỌNG CHÍNH

    (Đông Anh, Hà Nội)

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...