Chủ Nhật, 19/11/2006, 19:12

    Để có những giờ học sử thú vị

    Là giáo viên dạy môn lịch sử kiêm tổng phụ trách của Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), cô Nguyễn Thị Kim Thùy rất được học sinh quí mến. Hằng ngày, các em luôn đón chờ giờ học lịch sử...

    Là giáo viên dạy môn lịch sử kiêm tổng phụ trách của Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), cô Nguyễn Thị Kim Thùy rất được học sinh quí mến. Hằng ngày, các em luôn đón chờ giờ học lịch sử.

    Tốt nghiệp Trường cao đẳng sư phạm Nha Trang năm 1999, Nguyễn Thị Kim Thùy cùng các đồng nghiệp đã xung phong lên phục vụ miền núi và được phân công về dạy học cấp 2 Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Khánh Vĩnh. Sau thời hạn 3 năm giảng dạy tại trường, cô giáo Thùy xin tự nguyện ở lại trường để tiếp tục sự nghiệp trồng người nơi đây.

    Để đạt hiệu quả và không gây nhàm chán, ngoài việc nắm vững kiến thức lịch sử, cô Thùy còn tìm tòi các tư liệu, tài liệu liên quan đến đời sống và nhân vật, bối cảnh trong bài giảng để kể chuyện, gây hứng thú cho các em. Đối với những trận đánh lịch sử, cô sáng tạo ra lược đồ "câm" cùng với những mô hình phụ trợ như: hướng mũi tên, hình người… để khi giảng bài tới đâu cô gắn những mô hình này lên lược đồ của mình và khi kết thúc bài giảng, lược đồ sẽ hoàn chỉnh. Nhờ cách làm này mà đến giờ dạy của cô, cả lớp ai cũng hiểu bài nhanh chóng và có thể hình dung ra những trận đánh lịch sử của dân tộc.

    Khi còn chút ít thời gian đứng lớp, cô thường thông báo cho học sinh biết về các sự kiện đang diễn ra hằng ngày trong nước và trên thế giới. Vì thế đến giờ học sử, tình trạng trốn tiết đã không xảy ra.

    Tốt nghiệp Trường cao đẳng sư phạm Nha Trang năm 1999, Nguyễn Thị Kim Thùy cùng các đồng nghiệp đã xung phong lên phục vụ miền núi và được phân công về dạy học cấp 2 Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Khánh Vĩnh. Sau thời hạn 3 năm giảng dạy tại trường, cô giáo Thùy xin tự nguyện ở lại trường để tiếp tục sự nghiệp trồng người nơi đây.

    Cô tiếp chúng tôi trong gian phòng tập thể chật hẹp, vẻn vẹn kê được chiếc giường và tủ con; các hoạt động như; soạn giáo án, học tập, ăn uống… ngay trên giường của mình. Khó khăn là vậy nhưng bù lại ở Khánh Vĩnh, cô giáo Thùy có được mọi người tin yêu, tin tưởng. Những tình cảm tốt đẹp đó đã giúp cho cô gắn bó với mảnh đất Khánh Vĩnh này.

    Giờ đây cô Thùy có thể nói lưu loát tiếng Rắc-lây mỗi khi tiếp xúc với các em trong sinh hoạt thường ngày hoặc trong mỗi lần giúp đỡ học sinh học tập ngoài giờ đến trường. Cô giáo Nguyễn Thị Kim Thùy chỉ mong muốn một điều duy nhất là có đủ sức khoẻ để tiếp tục dạy sử cho học sinh. 8 năm làm công tác giảng dạy, 3 năm liền cô đoạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và 2 năm liên tục đạt danh hiệu giáo viên tổng phụ trách đội giỏi cấp tỉnh.

    SĨ THẮNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...