QĐND - Sau gần hai năm thực hiện Đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP) và Báo Quân đội nhân dân phát động, 123 gia đình đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 10 xã biên giới tỉnh Kon Tum đã được chuyển đến ở trong những ngôi nhà mới...
QĐND - Sau gần hai năm thực hiện Đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP) và Báo Quân đội nhân dân phát động, 123 gia đình đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 10 xã biên giới tỉnh Kon Tum đã được chuyển đến ở trong những ngôi nhà mới. Với họ, đây là điều kiện để họ an cư lạc nghiệp, giúp họ vơi đi nỗi lo trong cuộc sống...
Với A Lu (dân tộc Hà Lăng), trú tại thôn Rờ Kơi, xã Rờ Kơi thuộc huyện Sa Thầy, những ngày qua là những ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình, khi gia đình anh được chuyển đến ở trong ngôi nhà mới. Không vui sao được khi mấy chục năm nay cả gia đình sống trong ngôi nhà lá xập xệ, bỗng chốc được chuyển đến ở ngôi nhà mới khang trang, kiên cố do BĐBP xây tặng. Khi chuyển đến ngôi nhà mới mà A Lu cứ ngỡ mình đang mơ.
A Lu tâm sự: Vợ chồng mình cưới nhau đã được 4 năm và sống chung với bố mẹ. Năm nhân khẩu sống trong ngôi nhà xập xệ, cuộc sống quanh năm chỉ trông vào có một sào ruộng lúa nước và bảy sào sắn trên đồi. Những lúc nông nhàn, cả 5 người lại đi làm thuê, hoặc đi lấy măng rừng về bán kiếm sống. Mặc dù chăm chỉ làm lụng vất vả quanh năm, nhưng mỗi năm vẫn thiếu đói từ ba đến bốn tháng. Ăn còn chưa no, thì lấy đâu ra tiền mà làm nhà.
![]() |
|
Niềm vui của gia đình A Lu trước ngôi nhà “Đại đoàn kết”. |
Thế rồi, niềm vui cũng đã đến, khi A Lu nhận được tin gia đình được hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết. Không giấu được niềm vui, A Lu kể: Ngày trước, sống trong ngôi nhà cũ, gia đình mình thường xuyên phải chịu cảnh ban ngày đếm nắng, đêm đến đếm sao; mỗi khi trời mưa, dù nấp góc nào cũng ướt; những lúc mưa to, cả gia đình phải mang chăn chiếu đến ở nhờ nhà họ hàng. Nhưng bây giờ sẽ không còn cảnh đó nữa rồi… Từ khi dọn về sống trong ngôi nhà ấm cúng, gia đình mình rất biết ơn Bộ đội Biên phòng. Bây giờ mình không phải lo nghĩ về nhà ở nữa rồi, cả gia đình chỉ tập trung làm ăn thôi. Cuộc sống bây giờ đã tương đối ổn định và khấm khá dần lên...
Cũng như vợ chồng A Lu, niềm vui có nhà mới cũng đã đến với gia đình chị Y Bun (dân tộc K’Dong) ở thôn Kon Khôn, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi. Cùng với 23 ngôi nhà khác ở xã Bờ Y, ngôi nhà đại đoàn kết của Y Bun được đầu tư xây dựng từ nguồn kinh phí của Công ty xổ số kiến thiết cùng với công sức của cán bộ, chiến sĩ biên phòng Kon Tum. Mặc dù gia đình chỉ có ba người (hai vợ chồng và một mẹ già), hai vợ chồng chịu thương chịu khó làm lụng vất vả nhưng mỗi năm vẫn thiếu đói từ ba đến bốn tháng. Cả gia đình chị Y Bun chỉ trông chờ vào một héc-ta đất trồng sắn, đến kỳ thu hoạch lại bán đi để trả nợ. Khi không lên rẫy, hai vợ chồng Y Bun tranh thủ đi rà sắt vụn, mỗi ngày kiếm được vài chục ngàn đồng. Cuộc sống cứ thế trôi đi, ba nhân khẩu sống tạm bợ trong ngôi nhà vách nứa. Giờ đây, được chuyển đến ở trong ngôi nhà mới, vợ chồng chị Y Bun yên tâm làm ăn nâng cao đời sống để xóa đói giảm nghèo.
Trong gần hai năm qua, không riêng gì gia đình anh A Lu và gia đình chị Y Bun mà hơn 120 hộ gia đình các dân tộc thiểu số ở 10 xã biên giới tỉnh Kon Tum đã có cuộc sống ổn định hơn sau khi được chuyển đến ở trong những ngôi nhà mới. Tuy cuộc sống của họ vẫn còn không ít khó khăn, nhưng niềm vui của những gia đình này cũng như lãnh đạo chính quyền địa phương nơi sở tại đã giảm bớt lo âu về vấn đề nhà ở.
Trao đổi với chúng tôi, ông A Đinh, Bí thư Đảng ủy xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy (Kon Tum) cho biết: Phần lớn các hộ gia đình được tặng nhà đều ổn định làm ăn, chấp hành nghiêm các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, cuộc sống của họ vẫn còn nghèo khó vì thiếu đất sản xuất, thiếu vốn đầu tư... đây là vấn đề mà chính quyền địa phương đang tìm cách khắc phục. Mặt khác, ở các xã trên biên giới hiện vẫn còn rất nhiều ngôi nhà tạm đang cần sự giúp đỡ của các cấp, các ngành. Để các hộ nghèo nơi biên giới tỉnh Kon Tum sớm an cư, lạc nghiệp rất cần những tấm lòng hảo tâm của các ngành, các cấp và các nhà hảo tâm trong tỉnh./.
Bài và ảnh: Hoài Nam
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận