Vào hồi 18 giờ ngày 15-11-2006, chị tôi là Nguyễn Thị Thoa, 66 tuổi ở xã Đông Sơn-Bố Hạ-Yên Thế-Bắc Giang được đưa vào Viện quân y 110, Quân khu I cấp cứu vì bị xuất huyết dạ dày rất nguy kịch...
Vào hồi 18 giờ ngày 15-11-2006, chị tôi là Nguyễn Thị Thoa, 66 tuổi ở xã Đông Sơn-Bố Hạ-Yên Thế-Bắc Giang được đưa vào Viện quân y 110, Quân khu I cấp cứu vì bị xuất huyết dạ dày rất nguy kịch.
Mặc dù đã là giờ nghỉ, nhưng với tinh thần trách nhiệm, đặc biệt là tình yêu thương đối với người bệnh "Lương y như từ mẫu", các y sĩ, bác sĩ của Viện đã khẩn trương hội chẩn và tiến hành phẫu thuật để cứu chữa bệnh nhân. Sau phẫu thuật lần thứ nhất, sức khỏe của chị tôi rất yếu và bệnh quá nặng, lại phải phẫu thuật lần thứ hai vào ngày 25-11-2006 với căn bệnh khác nữa. Nhờ được cấp cứu và tiếp máu kịp thời cùng sự chăm sóc ân cần của đội ngũ y sĩ, bác sĩ Viện quân y 110. Đến nay, sau hơn hai tháng nằm viện điều trị, sức khỏe chị tôi đã bình phục trở lại và được ra viện vào ngày 17-1-2007 trước sự vui mừng xúc động của toàn thể gia đình.
Mẹ chồng tôi đã 92 tuổi không cầm nổi nước mắt khi thấy con dâu của mình được cứu sống bằng chính sự tận tình chăm sóc của những người thầy thuốc quân đội Viện quân y 110. Những người thầy thuốc mặc áo lính có kiến thức chuyên môn giỏi và tình thương yêu đối với người bệnh "Lương y như từ mẫu".
CAO THỊ KIM (phường Suối Hoa-thành phố Bắc Ninh-tỉnh Bắc Ninh)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận