QĐND - Trong những năm gần đây, nguồn lực dự trữ quốc gia ngày càng được sử dụng có hiệu quả thông qua chính sách hỗ trợ gạo cho các học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn…
Gần 60 năm qua, đặc biệt là những năm gần đây, cán bộ, công chức ngành dự trữ quốc gia (DTQG) đã khắc phục mọi khó khăn, kịp thời đưa gạo của Chính phủ đến tận tay người nghèo trên cả nước để không ai bị thiếu đói, để mùa xuân mới đến với mọi nhà được trọn vẹn.
Trong những năm gần đây, nguồn lực DTQG ngày càng được sử dụng có hiệu quả thông qua chính sách hỗ trợ gạo cho các học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; cho nhân dân vùng cao trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng; vùng bị thiệt hại do thiên tai, hạn hán, mất mùa; cho các hộ nghèo bị thiếu đói giáp hạt dịp Tết Nguyên đán… Việc hỗ trợ này tại mỗi thời điểm tuy mang ý nghĩa, tính chất khác nhau nhưng đã phần nào giúp các địa phương bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống dân cư trên địa bàn, khẳng định niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Đặc biệt là việc hỗ trợ gạo đúng vào dịp Tết cổ truyền dân tộc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp nhiều gia đình "đỏ lửa", đón một mùa xuân mới tràn đầy niềm tin và hy vọng.
Nhớ lại những dịp xuất cấp gạo giáp Tết, ông Trần Văn Thao, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đông Bắc kể: “Năm ngoái, Cục DTNN khu vực Đông Bắc được giao nhiệm vụ gia công xay xát thóc DTQG để có gạo cứu đói cho nhân dân tỉnh Điện Biên, lãnh đạo đơn vị đã triển khai, quán triệt ngay tới cán bộ, công chức của đơn vị khảo sát cơ sở gia công, ký kết hợp đồng và có kế hoạch thực hiện ngay, bảo đảm trong thời gian ngắn nhất phải có gạo để bà con có một cái Tết thật vui vẻ và đầm ấm".
Nhịp cầu đưa chính sách của Đảng, Chính phủ đến với nhân dân
Cán bộ, công chức ngành DTQG luôn tự hào và xác định việc xuất cấp gạo hỗ trợ nhân dân và học sinh là một trong những nhiệm vụ chính trị, là việc thực hiện các chính sách mang đậm tính nhân văn sâu sắc của Đảng, Chính phủ đối với nhân dân. Do vậy, từ Tổng cục DTNN, cục DTNN khu vực đến chi cục DTNN… đều quán triệt tinh thần này đến từng cán bộ, công chức và những người trực tiếp thực hiện vận chuyển, giao gạo.
Chia sẻ về những khó khăn và thuận lợi trong quá trình triển khai nhiệm vụ này, ông Hoàng Văn Quyết, Cục trưởng Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh cho biết thêm: “Có những năm gặp thời tiết thuận lợi, giao thông thông suốt thì việc vận chuyển gạo DTQG suôn sẻ; nhưng có những năm lại gặp trắc trở khi thời tiết không ủng hộ, mưa dầm, gió bấc, đường sá sạt lở. Từ cán bộ lãnh đạo đến nhân viên, từ văn phòng cục đến các chi cục, mỗi người một việc cùng nhau tạo thành một ê kíp, một dây chuyền để thực hiện nhiệm vụ. Khi các gia đình đã nâng cốc chúc nhau những điều tốt đẹp nhất của năm mới thì chúng tôi mới từ những vùng sâu, hẻo lánh trở về, nhoẻn nụ cười và trên vai vác một cành mai rừng về làm quà Tết cho gia đình”.
Đưa hàng DTQG qua nhiều vùng đất khác nhau, cảnh người người, nhà nhà hối hả sắm Tết hiện ra trước mắt, cũng có lúc làm lòng người xao động. Những nguyện vọng cá nhân nho nhỏ, những dự định, hứa hẹn riêng tư về chuẩn bị Tết với gia đình của các anh, các chị cán bộ ngành DTQG đành tạm thời gác lại. Những chuyến hàng DTQG vẫn được chở đến tận bản làng xa xôi. Những ưu tư cá nhân ấy được gạt bỏ để các anh, các chị cùng hướng đến niềm vui chung là mang cái Tết ấm no đến với hàng vạn đồng bào nghèo.
Ngành DTQG đã trở thành nhịp cầu đưa những chính sách an sinh của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân. Niềm vui và niềm hạnh phúc của mỗi cán bộ dự trữ không còn là của riêng bản thân mà mở rộng trong niềm vui và niềm hạnh phúc của toàn xã hội.
| Tiến sĩ Phạm Phan Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN: Cán bộ, công chức ngành DTQG không quản ngại mưa nắng, ngày đêm, khẩn trương xuất cấp hàng DTQG đến tận tay người dân trong thời gian sớm nhất; bảođảmbếp của người dân luôn "đỏ lửa" trong mỗi khi Tết đến, Xuân về. Đây không những chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn là niềm vui, niềm hạnh phúc của người làm công tác dự trữ được thay mặt Đảng, Chính phủ đưa gạo đến cho bà con vùng sâu, vùng xa để đồng bào có cái Tết no ấm. |
Bài và ảnh: XUÂN ĐỨC - HỒNG SÂM
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận