QĐND Online - Đến vãn cảnh chùa Hương ở huyện Mỹ Đức (Hà Nội), du khách không khỏi “giật thót, xót xa” trước cảnh thú rừng bị xẻ thịt, bày bán rất công khai ngay tại nơi được coi là “đất Phật”...
QĐND Online - Đến vãn cảnh chùa Hương ở huyện Mỹ Đức (Hà Nội), du khách không khỏi “giật thót, xót xa” trước cảnh thú rừng bị xẻ thịt, bày bán rất công khai ngay tại nơi được coi là “đất Phật”.
![]() |
|
Nhiều hàng ăn trưng các loại da thú rừng nhồi bông để quảng cáo “nguồn cung dồi dào, thú nào cũng có”. |
Ngày 5-4 (tức 15-3 âm lịch), mặc dù đã cuối mùa lễ hội chùa Hương và lượng khách không đông, nhưng chỉ một đoạn ngắn chừng 200 mét trên bến Thiên Trù, chúng tôi thấy khoảng 10 hàng quán bày bán công khai thịt thú rừng, gồm: nai, cầy vòi, hoẵng, dúi, nhím…Những con thú này thường được thui vàng, nhiều con còn nguyên lông, treo lủng lẳng trước các cửa hàng với giá bán từ 300.000 đồng đến 700.000 đồng/kg, tuỳ loại.
![]() |
|
Nhím sắp thành món nhậu. |
Một chủ quán thấy chúng tôi chụp ảnh đã tự thanh minh: “Đây là thú nuôi chứ không phải thú hoang bắt trong rừng đâu nhà báo ạ”!
Dù là thú rừng “xịn” hay thú nuôi thì việc bày bán công khai thịt thú rừng tại khu vực chùa Hương rất phản cảm. Đề nghị chính quyền sở tại và cơ quan chức năng xử lý nghiêm khắc để chấm dứt cảnh “gai mắt” này.
Tin, ảnh: HUY QUANG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận