Thứ Bảy, 03/12/2011, 21:04

    Đoạn đường “bịt mũi”

    QĐND - Tại Km34 trên tuyến Quốc lộ 32 địa phận xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội có một số hộ dân làm nghề thu gom túi ni-lông. Tại đây một khối lượng lớn ni-lông phế thải từ khắp nơi được đưa về để xử lý bằng phương pháp rửa trực tiếp xuống dòng kênh gần đó...

    QĐND - Tại Km34 trên tuyến Quốc lộ 32 địa phận xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội có một số hộ dân làm nghề thu gom túi ni-lông. Tại đây một khối lượng lớn ni-lông phế thải từ khắp nơi được đưa về để xử lý bằng phương pháp rửa trực tiếp xuống dòng kênh gần đó. Hằng ngày, có tới vài chục người làm công tác phân loại, rửa, phơi ni-lông luôn tất bật qua lại hai bên đường. Túi ni-lông được rải phơi kín hai bên lề đường và tràn lên cả phần đường trải nhựa dài cả cây số, gây cản trở không nhỏ cho người và phương tiện tham gia giao thông. Không những vậy, họ còn bố trí một bãi tập kết ni-lông chưa được xử lý ngay bên đường. Từ đống phế thải lớn này mùi hôi thối bốc lên rất khó chịu gây bức xúc cho các hộ dân sống xung quanh, người qua lại thì luôn phải “bịt mũi” nếu không đeo khẩu trang. Những lúc gió to, ni-lông bay tứ tung quyện cả vào người và xe khi qua đoạn đường này. Thế nhưng, điều đáng nói là ngay bên cạnh đống phế thải ấy lại có tấm pa-nô lớn với khẩu hiệu hành động: “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải đi đôi với bảo vệ môi trường”.

    No image available

    Toàn cảnh đoạn đường "bịt mũi".

    Rất mong chính quyền địa phương có phương án bố trí, di chuyển ngay hình thức kinh doanh này, hoặc sớm có biện pháp giải quyết tình trạng trên./.

    Tin, ảnh: Đỗ Kim Tập

     

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...