Thứ Năm, 11/12/2008, 23:11

    Doanh trại thành... biển nước

    Kho B14 Cục Kỹ thuật Hải quân, đóng quân ở phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Vài năm trở lại đây, mỗi khi mùa mưa đến là bị ngập chìm trong nước...

    No image available

    Cứ mùa mưa đến là doanh trại Kho B14 trở thành biển nước.

    Kho B14 Cục Kỹ thuật Hải quân, đóng quân ở phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Vài năm trở lại đây, mỗi khi mùa mưa đến là bị ngập chìm trong nước.

    Mùa mưa năm nay kéo dài, kho trở thành một biển nước mênh mông. Hằng ngày, cán bộ, chiến sĩ đến đơn vị phải gửi xe ngoài nhà dân, rồi lên... xuồng vào đơn vị (!) Vì đâu mà có cơ sự này? Thượng tá Đặng Văn Hùng, Chính trị viên kho cho biết: “Từ ngày đường Lê Văn Hiến nâng cấp, mặt đường cao hơn mặt bằng đơn vị; phía giáp biển tuyến đường Sơn Trà-Điện Ngọc mở ra; khu dân cư mới được quy hoạch, đơn vị lọt thỏm ở giữa. Mưa xuống nước ở tứ phía đổ về, việc ngập lụt đã gây ra nhiều khó khăn về sinh hoạt cho bộ đội, đặc biệt là ảnh hưởng đến việc cấp phát vật tư, khí tài phục vụ cho nhiệm vụ SSCĐ. Đơn vị đã có văn bản gửi đến các cấp, các ngành của thành phố, nhưng đến nay vẫn không thấy hồi âm...”.

    Thiết nghĩ, việc mở mang, quy hoạch, chỉnh trang phố phường khang trang, sạch đẹp là cần thiết, nhưng quy hoạch thiếu đồng bộ, gây ra ngập lụt như ở Kho B14 thì quả là “đẹp chỗ nọ, xấu chỗ kia”. Đề nghị các ngành chức năng của TP Đà Nẵng sớm khắc phục tình trạng này để bảo đảm sinh hoạt cho bộ đội, đặc biệt là bảo đảm cho nhiệm vụ SSCĐ ở khu vực miền Trung.

    Bài và ảnh: LÂM QUÝ

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...