Thứ Năm, 17/05/2007, 16:41

    Dốc lên cầu Long Biên bị chiếm dụng

    Từ lâu, hai lối dốc lên xuống ở bờ nam cầu Long Biên luôn bị những người bán hàng rong hoa quả, bánh mỳ và quán nước chiếm dụng...

    No image available

    Bán hàng trên cầu Long Biên. Ảnh: Xuân Dũng

    Từ lâu, hai lối dốc lên xuống ở bờ nam cầu Long Biên luôn bị những người bán hàng rong hoa quả, bánh mỳ và quán nước chiếm dụng. Tình trạng này diễn ra từ sáng sớm đến chiều tối, đặc biệt lúc tan tầm buổi chiều, các hàng quà bánh tràn lên kín cả dốc cầu khiến cho người, xe qua cầu phải vất vả lắm mới len qua được. Đã có không ít các vụ va quệt xe và tai nạn xảy ra gây lộn xộn, ách tắc, mất an ninh… Ở phía gần cửa ga Long Biên thì hàng quà bánh không có, song các quán nước san sát và cả cánh “xe ôm” đứng án ngữ khiến cho con dốc nhỏ luôn chật chội. Những lúc có chuyến tàu về hoặc chuẩn bị xuất phát từ đây thì những ai muốn xuống khỏi cầu chỉ còn cách là… dài cổ mà chờ đợi cho khỏi ách tắc mới mong thoát qua được.

    Vẫn biết là thực trạng trên tồn tại từ rất lâu và là nỗi khổ cho những ai hằng ngày phải đi về trên cây cầu này. Song không hiểu sao các cơ quan hữu trách vẫn chưa có biện pháp tháo gỡ để trả lại sự thông thoáng cho giao thông ở đây?

    THU HẠNH

    (Cầu Giấy-Hà Nội)

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...