Thứ Hai, 30/08/2010, 23:45

    Đội "phản ứng nhanh" ở Bệnh viện Quân y 17

    QĐND - Thượng tá, Chủ nhiệm Chính trị Nguyễn Quý Hoàng, Bệnh viện Quân y 17 (Cục Hậu cần-Quân khu 5) tỏ ra khá tâm đắc với đội nghệ thuật quần chúng đơn vị. Họ là những bác sĩ chuyên khoa, cán bộ quản lý, chiến sĩ nhưng khi cần, cởi áo blu là thành ngay diễn viên. Họ là một đội “phản ứng nhanh” trong hoạt động văn hóa văn nghệ...

    QĐND - Thượng tá, Chủ nhiệm Chính trị Nguyễn Quý Hoàng, Bệnh viện Quân y 17 (Cục Hậu cần-Quân khu 5) tỏ ra khá tâm đắc với đội nghệ thuật quần chúng đơn vị. Họ là những bác sĩ chuyên khoa, cán bộ quản lý, chiến sĩ nhưng khi cần, cởi áo blu là thành ngay diễn viên. Họ là một đội “phản ứng nhanh” trong hoạt động văn hóa văn nghệ.

    Đồng chí Đặng Thị Kim Yến, công nhân viên quốc phòng, Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở nhẩm tính: Từ đầu năm tới nay, đội "phản ứng nhanh" của bệnh viện đã có đến 4 lần chuẩn bị chương trình văn nghệ quần chúng tham gia các kỳ hội diễn. Thượng tá Nguyễn Quý Hoàng cho biết chi tiết thêm: Như các đơn vị khác góp đôi tiết mục đơn ca, cùng lắm là song ca... thật nhẹ nhàng. Với chúng tôi, cũng do có đội văn nghệ mạnh nên thường được trên "ưu ái" giao các tiết mục có múa phụ họa..., mà đã có múa phụ họa thì đương nhiên cả đội phải tập trung luyện tập.

    No image available

    Tiết mục múa nón của Bệnh viện Quân y 17

    Có lẽ đã gắn bó với nhau nhiều trên sàn tập văn nghệ nên dù vất vả khi vừa phải hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa phải bố trí thời gian và đổ mồ hôi, công sức để có những chương trình, tiết mục tốt thi thố với các đơn vị bạn nhưng các diễn viên không chuyên của Bệnh viện Quân y 17 vẫn hoàn thành rất tốt. 

    Tham gia đội "phản ứng nhanh" có đủ các lứa tuổi, U50 có, ngoài 20 có. Trên sân khấu ai có vai người ấy, đủ cả hát, múa, biên đạo, dàn dựng chương trình. Cũng vì do đam mê hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng nên nảy sinh không ít chuyện. Đại úy, bác sĩ ngoại khoa, giọng ca vàng Trần Anh Tuấn đã có lần ấm ức vì chịu mang tiếng oan "mê hát hò hơn lo chuyên môn". Chỉ huy đơn vị một mặt động viên anh em cố gắng tập trung hoàn thành bài tập văn nghệ, mặt khác làm công tác tư tưởng có tình, có lý đối với bệnh nhân. Tất nhiên cuối cùng mọi chuyện cũng êm xuôi, bệnh nhân được phục vụ đúng theo quy định và bác sĩ Tuấn vẫn có thời gian thể hiện mình trên sân khấu với những ca khúc sở trường.

    Không có nhiều thời gian để trò chuyện với các hạt nhân văn nghệ bởi gặp được họ chúng tôi cũng đều phải tranh thủ... Trong giờ làm việc, ai cũng túi bụi với công việc chuyên môn của mình. Dẫu vậy, trên khuôn mặt họ hiếm khi thấy tắt nụ cười, thân thiện, cởi mở chia sẻ với người bệnh. Tôi tin rằng, ánh mắt, nụ cười của cán bộ, bác sĩ Bệnh viện Quân y 17 đã động viên người bệnh rất nhiều trong những khoảnh khắc họ hoang mang vì bệnh tật. Cũng chính điều đó đã làm nên một nét đẹp văn hóa thật gần gũi tại Bệnh viện Quân y 17 trong những ngày thi đua cao điểm chào mừng mốc son truyền thống nửa thế kỷ hành quân cùng chiến sĩ để trị bệnh, cứu người.

    Tuấn Anh

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...