Thứ Tư, 09/03/2016, 08:40

    Đổi thay ở làng biển Bình Minh

    QĐND - Xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, là địa phương ven biển. Phần lớn người dân sống nhờ vào việc đánh bắt hải sản xa bờ. Mảnh đất một thời tang tóc này từng được nhiều người biết đến với tên gọi “Làng không chồng” khi cơn bão lịch sử Chanchu 2006 đi qua. Giờ đây, về Bình Minh, hàng trăm hộ gia đình vẫn náo nức chuẩn bị vươn khơi bám biển. Đời sống của bà con đang đổi thay từng ngày...

    Các đội thuyền ở thôn Tân An, xã Bình Minh được mệnh danh là đội đánh bắt “bất khả chiến bại” đang chuẩn bị cho một mùa vụ mới. Anh Trần Công Tú cùng những người bạn là: Phan Thu, Trần Văn, Hồ Thanh Hương hăm hở trong chuyến vươn khơi bám biển không đơn thuần chỉ để hái “lộc” cho gia đình, mà còn góp sức giữ bình yên cho vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

    Chủ tàu Nguyễn Văn Lộc (thôn Bình Tân, xã Bình Minh) cho biết: “Theo dự định, nếu sóng yên biển lặng thì tàu cá sẽ ra khơi vào những ngày tới. Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Lương thực, thực phẩm, nhiên liệu... đã được mua và đưa xuống tàu. Hàng chục mẻ lưới được sắp xếp, phân loại thành các dạng lưới xưa, lưới dày, chuẩn bị cần, móc để câu thêm mực!”.

    Ngư dân Bình Minh vào mùa thu hoạch cá. 

    Anh Trần Công Chi, Thuyền trưởng Tàu QNA 94919, chia sẻ: “Nhờ tàu công suất lớn, lưới mới nên việc khai thác nhất định sẽ đem lại hiệu quả thuận lợi hơn so với mọi năm. Từ ngày Nghiệp đoàn nghề cá ra đời, ngư dân ra khơi luôn đi theo tổ, nhóm để hỗ trợ, giúp đỡ nhau. Trước đây, không có được điều đó bởi tâm lý chung của ngư dân muốn tự mình khai thác ngư trường, tự mình đánh bắt luồng cá mà mình phát hiện. Giờ đây, vào nghiệp đoàn, tôi và các ngư dân khác luôn gắn bó, xem nghiệp đoàn là “ngôi nhà chung” của mình”.

    Có thể nói, dường như biển đã ngấm sâu trong máu thịt của ngư dân vùng đất này. Biển không chỉ là nơi gắn bó nghề nghiệp mà đã trở thành hồn cốt của họ. Hương vị mặn mòi của biển và sự chịu thương chịu khó của ngư dân miền biển đã tạo nên nét riêng của những con người gắn bó cuộc đời mình với sóng nước mênh mông. Chị Hoàng Thị Nguyệt (40 tuổi), một người có hoàn cảnh điển hình ở xã Bình Minh, bằng nghị lực của mình, chị đã vượt lên số phận, thay chồng chăm sóc mẹ già và nuôi 6 con thơ. Cũng từ vùng đất này, chị bám biển để buôn mắm, cá nuôi con. Các con chị đều chăm ngoan, học giỏi. Con trai đầu Trần Viết Tài thi đỗ Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Các em còn lại luôn đạt thành tích học tập khá, giỏi trong nhiều năm liền.

    Trao đổi với chúng tôi, ông Trương Công Bảy, Phó chủ tịch UBND xã Bình Minh, cho biết: “Năm 2015, tổng sản lượng đánh bắt của các tàu trong xã là hơn 11 nghìn tấn, bình quân mỗi ngư dân thu nhập từ 55 đến 70 triệu đồng. Hiện xã có tổng cộng 137 tàu, công suất 25.700CV với 2.638 ngư dân làm nghề đánh bắt trên biển, trong đó có 46 tàu đánh bắt xa bờ. Theo sự hỗ trợ từ Nghị định 67/2014/NĐ-CP và Nghị định 89/2015/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67 đã có 3 tàu vỏ thép được cấp cho ngư dân xã Bình Minh. Nhà nước cũng đã giải ngân 13 tỷ đồng/tàu cho 11 tàu trong vùng, mục đích để ngư dân nâng cấp, gia cố vỏ tàu, thay máy mới, mua trang thiết bị và ngư lưới cụ phục vụ khai thác thủy sản. Những con tàu vỏ thép công suất lớn tất yếu sẽ là cơ hội để chuyển dần từ ngành khai thác nhỏ lẻ truyền thống sang đánh bắt quy mô lớn, nâng cao chuỗi giá trị hải sản”. 

    Về Bình Minh những ngày này, chúng tôi cảm nhận rõ vị mặn mòi của biển. Làng quê một thời xác xơ bởi sự tàn phá của cơn bão Chanchu nay đã đổi thay. Dẫu vẫn biết, gắn bó với nghề biển là phải thường xuyên đối mặt với những tai ương rình rập từ lòng khơi. Nhưng bao đời nay, chính sự khốc liệt của biển cả đã tôi luyện cho những con người nơi đây ý chí, nghị lực phi thường. Đối với những người dân vùng ven biển Bình Minh, cuộc sống thực sự có ý nghĩa khi họ biết “vượt lên chính mình” để kiên cường bám biển, đánh bắt hải sản, góp phần bảo vệ ngư trường, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

    Bài và ảnh: KIM NGÂN 

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...