Thứ Sáu, 23/05/2008, 21:15

    Đồng bào trồng cói “đói” báo chí

    Đời sống nhân dân những năm gần đây được đổi thay no ấm, nhờ chính sách đúng đắn của Đảng trong phát triển đổi mới cơ cấu kinh tế, làm cói kết hợp nuôi tôm vùng nước lợ, nhưng về văn hóa báo chí thì lại “đói” thông tin...

    No image available

    Thu hoạch cói. Ảnh: Internet

    Quê tôi xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Người dân lam lũ quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Đời sống nhân dân những năm gần đây được đổi thay no ấm, nhờ chính sách đúng đắn của Đảng trong phát triển đổi mới cơ cấu kinh tế, làm cói kết hợp nuôi tôm vùng nước lợ, nhưng về văn hóa báo chí thì lại “đói” thông tin. Trong lần về quê nghỉ phép vừa qua, tôi đến trụ sở UBND xã để xin dấu và thăm những người bạn cũ cùng học thời phổ thông trường làng. Nhìn thấy tờ báo Quân đội nhân dân nhàu cũ trên bàn anh bí thư Đoàn xã, tôi hỏi: Báo Quân đội nhân dân về xã ta có đều không? Bí thư Đoàn xã-bạn tôi-trả lời: báo Quân đội nhân dân chỉ dành cho xã đội chứ ủy ban thì không có. Tớ phải mượn đọc của mấy anh xã đội. – Bà con ở xã mình có được đọc báo Quân đội nhân dân không? – Không, vì không có ngân sách. Cả xã không có thư viện, không có phòng đọc thì làm gì có báo cho nhân dân đọc. Cuối năm ủy ban mới triển khai!

    Bạn tôi còn cho biết thêm, là bí thư Đoàn xã, nhưng một tuần anh chỉ có một số báo Tiền phong chủ nhật, chi đoàn ở các thôn “đói” báo dài dài. Cán bộ xã cũng rất “đói” báo đọc hằng ngày.

    Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để bà con nhân dân xã Nga Tân có báo đọc mỗi ngày với mỗi tờ báo chỉ 1.200 đồng/kỳ? Đó có phải là việc làm quá khó của xã hiện nay? Xin hãy đưa báo về với đồng bào trồng cói.

    Trần Mạnh Tuấn

    (1086 đường 30/4 phường 11, Vũng Tàu)

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...