QĐND - Tại vị trí gần chân cầu Calmette phía quận 4, cách cầu Ông Lãnh khoảng 400 mét, tên cướp đầu tiên vừa ngoi lên bờ liền bị Vinh và đồng chí công an tóm gọn. Tên thứ hai tiếp tục bị hai anh bắt tại chân cầu Ông Lãnh, quận 4, sau đó ít phút...
![]() |
| Trương Nguyễn Phú Vinh |
QĐND - Tối 26-4, như thường lệ, Trương Nguyễn Phú Vinh, nhân viên quản lý bếp dân quân thường trực, Ban CHQS quận 1, Bộ tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, đi mua thực phẩm chuẩn bị cho bữa sáng hôm sau. Trên đường Nguyễn Thái Học, gần dốc cầu Ông Lãnh, quận 1, Vinh bỗng nghe tiếng hô “Cướp, cướp, cướp...!”. Từ hướng ngược chiều, hai thanh niên đi trên chiếc xe Honda Dream phóng vụt qua, phía sau có một xe khác bám sát.
Ngay lập tức, Phú Vinh quay xe máy lại đuổi. Hai tên cướp đi vào làn đường ngược chiều của Đại lộ Võ Văn Kiệt (Đại lộ Đông - Tây) với ý định cắt đuôi những người bám đuổi. Tuy nhiên, do bị truy đuổi gắt gao, chúng đã va xe vào dải phân cách, ngã ra đường. Phú Vinh cùng 2 thanh niên đi đường lập tức lao tới. Thấy vậy, hai tên cướp đã nhảy xuống rạch Bến Nghé hòng tẩu thoát. Một lát sau, lực lượng chức năng phường Cầu Ông Lãnh có mặt, Phú Vinh chở một đồng chí công an phường sang đường Bến Vân Đồn, truy bắt đối tượng. Tại vị trí gần chân cầu Calmette phía quận 4, cách cầu Ông Lãnh khoảng 400 mét, tên cướp đầu tiên vừa ngoi lên bờ liền bị Vinh và đồng chí công an tóm gọn. Tên thứ hai tiếp tục bị hai anh bắt tại chân cầu Ông Lãnh, quận 4, sau đó ít phút.
Hai đối tượng cướp giật là Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1980, cầm lái), ngụ tại đường Cây Bàng, phường Thủ Thiêm, quận 2 và Nguyễn Văn Du (sinh năm 1986), ngụ tại xã Phú Hữu, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Trước đó, tại khu vực trước khách sạn Majestic, quận 1, hai tên đã giật chiếc điện thoại iPhone 4 của chị Bùi Thị Bích Tuyền, ngụ tại phường An Khánh, quận 2 và bị người đi đường truy đuổi.
Trương Nguyễn Phú Vinh năm nay 19 tuổi, gia đình ở phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Tháng 7-2010, Phú Vinh tình nguyện tham gia lực lượng dân quân thường trực và được điều về làm quản lý tại Ban CHQS quận 1. Vóc người nhỏ nhắn, thư sinh, nhưng hành động rất kiên quyết, dũng cảm, Phú Vinh bộc bạch: “Đó là trách nhiệm của chiến sĩ dân quân trong giữ gìn an ninh trật tự và nếu gặp những tình huống tương tự tôi cũng sẽ không bỏ qua”.
Bài và ảnh: XUÂN CƯỜNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận