Thứ Bảy, 06/07/2013, 00:37

    Đừng làm phiền lòng du khách

    QĐND - Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (Chí Linh, Hải Dương) là một Di tích quốc gia đặc biệt, gồm quần thể các di tích lịch sử gắn liền với thân thế, sự nghiệp của các vị anh hùng và các danh nhân văn hóa Việt Nam. Thế nhưng, du khách đến nơi đây không khỏi phiền lòng vì bị các người viết sớ chèo kéo...

    QĐND - Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (Chí Linh, Hải Dương) là một Di tích quốc gia đặc biệt, gồm quần thể các di tích lịch sử gắn liền với thân thế, sự nghiệp của các vị anh hùng và các danh nhân văn hóa Việt Nam. Thế nhưng, du khách đến nơi đây không khỏi phiền lòng vì bị các người viết sớ chèo kéo.

    Sáng 1-7 vừa qua, đoàn du lịch chúng tôi có mặt tại cổng Di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc. Khi vừa mới đặt chân đến cổng chính, chúng tôi liền nghe tiếng chào mời liên lục của những người viết sớ ngồi xếp hàng ở hai bên tiền sảnh. Mặc dù đã từ chối nhưng tôi vẫn bị một người viết sớ vẫy tay liên hồi và bảo: “Cậu cứ vào đây tôi nói chuyện này”. Tôi vừa ngồi vào ghế thì thầy liền phán “Số anh có quý nhân phù trợ, sẽ có hậu vận, anh là người thật thà… Nếu muốn có tài lộc thì đặt lễ để tôi viết sớ cho”. Cuối cùng tôi phải viện cớ đoàn đang vội xin khất, người này liền phẩy quạt, tỏ vẻ rất khó chịu.

    Điều đáng nói, ngay trước cổng nhà của Ban quản lý di tích chúng tôi thấy một tấm biển nền màu đỏ rất to ghi chữ “Quý khách lưu ý: Không xem bàn tay, tướng số, xem bài tây...”. Thiết nghĩ, cơ quan chức năng có biện pháp để Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đúng nghĩa là nơi tôn nghiêm, tâm linh, là Di tích quốc gia đặc biệt của Việt Nam.

    HÀ SƠN

    nguyenthao

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...