Thứ Năm, 06/03/2008, 18:11

    Dưới đường điện vẫn tù mù

    Khi đường dây điện quốc gia bắt đầu khởi công xây dựng, người dân một số xã thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang khấp khởi, háo hức trong lòng. Lưới điện hoàn thành, họ sẽ không còn phải sống trong cảnh tù mù...

    Khi đường dây điện quốc gia bắt đầu khởi công xây dựng, người dân một số xã thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang khấp khởi, háo hức trong lòng. Lưới điện hoàn thành, họ sẽ

    No image available

    Tu sửa lưới điện. Ảnh: Internet

    không còn phải sống trong cảnh tù mù, chập chờn, mất an toàn của lưới điện cũ. Ấy vậy mà đường dây điện đã hoàn thành hơn một năm nay, nhưng người dân nơi đây vẫn chưa thể sử dụng lưới điện mới.

    Trò chuyện với chúng tôi, ông Phạm Văn Út, thuơng binh hạng 3/4 ở ấp Tân Thuận, xã Đông Phước A chỉ vào cột điện bê tông dựng ngay trong vườn, cách nhà ông chừng 5 mét, bức xúc nói: Đường dây điện chạy ngang nhà gần hai năm nay, thế nhưng người dân trong ấp đâu có điện để dùng mà vẫn phải sử dụng điện từ lưới cũ. Lưới cũ do tư nhân đầu tư, đường dây dẫn không bảo đảm, cứ chập chờn như ma trơi vậy, lúc có lúc không. Điện yếu, bóng đèn tròn (loại dây tóc) chỉ đỏ lòm như con đom đóm đực, ngay loại bóng đèn huỳnh quang thông thường vốn được coi là loại thiết bị “dễ tính”, tiết kiệm điện cũng không thể sáng nổi. Chỉ có mỗi loại bóng đèn compac mới sáng. Chiếc ti-vi để xem chương trình thời sự thì điện yếu không chạy nổi, nên đành "xếp xó". Còn ông Lê Văn Nuôi, người cùng ấp Tân Thuận bực dọc bảo: Lúc chuẩn bị xây dựng đường dây điện thì chính quyền địa phương và ngành điện đều vận động người dân chặt bỏ, phát quang cây cối mà chẳng được nhận một đồng đền bù để bảo đảm an toàn lưới điện khi vận hành. Đối với nhà tranh tre, nứa, lá nằm dưới đường dây điện đều buộc phải cải tạo, mua tôn lợp lại mái nhà. Bao nhiêu háo hức, mong chờ của người dân được sử dụng điện an toàn, chất lượng hơn, chấm dứt cảnh tù mù vẫn chưa thể thực hiện.

    Quá bức xúc, một số hộ dân đem thắc mắc hỏi cán bộ xã. Cán bộ xã cũng chỉ biết ghi nhận ý kiến của người dân để phản ánh tới ngành điện. Ông Trần Văn Thới, Phó chủ tịch xã Đông Phước A thì than thở: Khi Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh về tiếp xúc cử tri tại xã, chúng tôi cũng phản ánh ý kiến, nguyện vọng của người dân, thế nhưng không hiểu sao vẫn “tắc”. Những tưởng sẽ sớm được sử dụng điện, ai dè công trình xây dựng xong thì vẫn chẳng có điện sử dụng. Bây giờ, chúng tôi rất khó ăn, khó nói với bà con. Lúc triển khai xây dựng lưới điện mới, chúng tôi cùng các cơ quan chức năng đi vận động nhân dân, nay điện đóm như thế này biết ăn nói với dân sao đây?

    Khi chúng tôi mang thắc mắc của người dân phản ánh cho ngành điện thì nhận được câu trả lời, lưới điện mới chưa thể đưa vào sử dụng được vì chưa có kinh phí để mắc điện kế (đồng hồ). Hơn nữa hành lang lưới điện chưa an toàn. Do chưa có tiền lắp điện kế, chưa bảo đảm an toàn mà gần 400 hộ dân xã Đông Phước A (chiếm khoảng 30% tổng số hộ dân toàn xã) vẫn phải chịu cảnh điện phập phù.

    Huyện Châu Thành có 16.494 hộ dân nhưng hiện chỉ có 10.013 hộ được sử dụng lưới điện an toàn. Còn khoảng 6.000 hộ chưa được sử dụng hệ thống điện mới. Không chỉ người dân ở vùng sâu, vùng xa của huyện Châu Thành bức xúc chuyện điện, mà ngay ở thị trấn Ngã Sáu, hàng trăm hộ dân cũng chưa được sử dụng điện lưới mới, riêng ấp Phước Thuận hiện có gần 20 hộ phải sử dụng điện không an toàn. Tất cả đều xuất phát từ nguyên nhân thiếu kinh phí lắp điện kế, không bảo đảm an toàn mà ngành điện Hậu Giang đưa ra.

    Để khắc phục tình trạng trên, nên chăng ngành điện Hậu Giang cần phối hợp với chính quyền địa phương và người dân để tháo gỡ khó khăn.

    NGUYỄN KIỂM

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...