Theo ông Mạc Văn Chương thì việc giải quyết đất đai ở quê ông rất "lạ": ông có giấy chứng nhận quyền sở hữu ruộng đất do chính quyền cấp từ năm 1956. Thế mà sau đó diện tích này chính quyền lại cấp cho người khác sử dụng, còn hợp thức hóa bằng việc cấp sổ đỏ.
Theo ông Mạc Văn Chương thì việc giải quyết đất đai ở quê ông rất "lạ": ông có giấy chứng nhận quyền sở hữu ruộng đất do chính quyền cấp từ năm 1956. Thế mà sau đó diện tích này chính quyền lại cấp cho người khác sử dụng, còn hợp thức hóa bằng việc cấp sổ đỏ. Lạ hơn, việc chuyển đổi quyền sở hữu đất như vậy, vẫn được tòa án chấp nhận. Ông đề nghị cơ quan công quyền điều tra làm rõ.
Theo lý lịch gửi kèm theo đơn thì ông là cán bộ thoát ly. Từ cuối năm 1957, cả gia đình ông chuyển chỗ ở, đến nơi ông công tác. Toàn bộ diện tích đất mà gia đình ông được cấp quyền sở hữu, "đắp chiếu" không trồng cấy canh tác gì. Bản thân ông khi thoát ly cũng không đăng ký, không đóng thuế, không làm nghĩa vụ thuế diện tích đất mình quản lý. Nghĩa là thực tế ông đã từ bỏ quyền lợi, trách nhiệm đối với diện tích đất mình được giao. Thực ra, khi Luật Đất đai ra đời, xác định "đất đai là sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu", thì giấy chứng nhận quyền sở hữu của ông cũng không còn giá trị. Mặt khác theo điều 38, mục 4, Luật Đất đai "Người sử dụng đất cố ý không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước"; "Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liền, đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liền; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 14 tháng liền" thì Nhà nước có quyền thu hồi.
Như vậy diện tích đất nhà ông bị thu hồi, giao cho người khác quản lý sử dụng, là có căn cứ pháp lý. Việc chủ sử dụng diện tích đất đó, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (sổ đỏ); được tòa án chấp nhận quyền sử dụng là thỏa đáng.
Chuyện "lạ" là bây giờ, ông lại đi thắc mắc.
TRẦN HỒ BẮC
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận