QĐND - Những ngày trước, trong và sau rằm tháng giêng tại nhiều chợ và trên các tuyến phố Hà Nội, đào, quất vẫn được bày bán khá nhiều. Đây là thời điểm người trồng đào, quất tỉa cành chuẩn bị cho một vụ mới và cũng để vớt vát lại chút ít bù lại thất thu của vụ đào, quất vụ Tết vừa qua...
QĐND - Những ngày trước, trong và sau rằm tháng giêng tại nhiều chợ và trên các tuyến phố Hà Nội, đào, quất vẫn được bày bán khá nhiều. Đây là thời điểm người trồng đào, quất tỉa cành chuẩn bị cho một vụ mới và cũng để vớt vát lại chút ít bù lại thất thu của vụ đào, quất vụ Tết vừa qua.
Nỗi buồn bao trùm làng đào, quất
Sáng hôm rằm tháng Giêng, đảo qua một số khu vực trồng đào trên địa bàn Hà Nội, đâu đâu chúng tôi cũng thấy người dân đang cắt tỉa cành mang bán, trồng lại những gốc đào không bán được trong Tết. Trên cánh đồng trồng đào ở xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm chúng tôi thấy nhiều luống đào còn đang khoe hoa, đua sắc. Anh Nguyễn Sĩ cùng hai con trai đang loay hoay với luống đào chưa bán được và trồng lại những cây đào được đánh lên trong dịp Tết nhưng không thể bán. Với giọng buồn chán anh Sĩ tâm sự: “Đây là năm đầu tiên chúng tôi chuyển đào từ La Cả về trồng ở Đại Mỗ, với hy vọng đất mới, đào sẽ đẹp, vậy mà trời rét hại hơn một tháng làm chúng tôi thất thu. Chán lắm các anh ạ”.
![]() |
|
Anh Nguyễn Sĩ đang cắt, tỉa lại những gốc đào không bán được trong đợt Tết vừa qua. |
Chung tâm trạng với những người trồng đào ở Đại Mỗ, người trồng đào ở Nhật Tân cũng chán nản không kém khi nói về vụ đào vừa rồi. Bác Chiến, chủ một vườn đào tại Nhật Tân cho hay: “Cả gia đình tôi mất ăn, mất ngủ vì đào, tốn cả chục triệu tiền điện sưởi ấm cho đào mà cũng chỉ thu được 60 triệu đồng. Đấy các anh trông ruộng đào còn đầy ra đấy có bán được đâu. Đúng là thiệt đơn, thiệt kép”.
Người trồng quất ở Tứ Liên cũng buồn không kém. Nhiều cây quất to, đẹp đang được vặt quả để trồng lại. Bác Tới, chủ vườn quất hơn bốn sào tâm sự với chúng tôi: “Xót lắm các anh ạ. Cả năm bỏ ra bao công sức mới trồng được một cây quất như thế này, chờ dịp Tết để mang đi bán, thế nhưng không có người mua, đánh lên chở đi bán rồi lại chở về trồng lại chờ năm sau. Giờ đây chúng tôi đành chặt những cành đào đẹp mang ra chợ bán, vớt vát được tý nào hay tý ấy. Còn hơn là mang làm củi, vừa khói lại vừa chuốc cái bực vào thân”.
Đâu là nguyên nhân?
Trước hết, phải kể đến nguyên nhân thời tiết khắc nghiệt, đào chậm ra hoa, còn quất thì quả không đẹp mã, nên "hàng" khan hiếm. Thế nhưng, có một nguyên nhân mà ít người muốn đề cập đến, đó là giá cả. Không ít các chủ vườn đào, quất cho rằng, Tết Tân Mão mất mùa đào, quất nên dù phát giá cao, người tiêu dùng vẫn phải mua. Với suy nghĩ như vậy, nên họ đã không ngần ngại đẩy giá những cây đào, cây quất lên cao khiến nhiều người phải giật mình. Những ngày từ 26 đến sáng 30 Tết, giá đào, quất được các chủ nhà vườn, người bán đào, quất ra giá một, vài triệu đồng/cây, cá biệt có những cây lên tới cả chục triệu đồng. Một cành đào mi-ni để cắm trên bàn thờ tổ tiên cũng có giá vài ba trăm nghìn đồng. Giá quất cũng cao chẳng kém.
Chiều 29 và sang 30 Tết, khá nhiều người đi tìm mua đào, quất, nhưng vì giá quá cao, đành “chào thân ái” ra về. Thế nhưng đến khoảng 18 giờ ngày 30 Tết, giá đào, quất chỉ còn ¼ thậm chí 1/5 giá buổi sáng, nhưng không mấy người mua. Thế là các chủ hàng vứt đào, quất la liệt ra hai bên đường.
Tốn không ít công sức, tiền bạc với hy vọng sẽ có được những cây đào, cây quất đẹp góp vào mùa xuân chung của cả nước nhưng cuối cùng nhiều gia đình bị thất thu. Rất mong các chủ nhà vườn cần rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc. Cung phải phù hợp với cầu, có cầu thì cung mới chạy. Cái chính là phải có kiến thức dự báo thị trường, đừng vì một lý do gì đó mà đẩy giá lên quá cao khiến người tiêu dùng quay lưng lại, thì sẽ dẫn đến “khủng hoảng thừa”. Vốn không quay vòng được, thế là thiệt đơn, thiệt kép mà còn chuốc lây cái bực vào thân./.
Bài và ảnh: Tuấn Quang
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận