Thứ Tư, 04/09/2013, 16:44

    Giấc mơ Lả Nhì Thàng

    QĐND - Mấy ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 vừa qua, sau hành trình kéo dài hơn 700km qua những con đường đầy nguy hiểm, vượt mưa lũ, nhóm phóng viên Báo Quân đội nhân dân và những người bạn đã tới xã Sì Lờ Lầu, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu để trao tặng địa phương một món quà ý nghĩa. Đó là số tiền 120 triệu đồng để xây dựng 2 phòng học cho các em học sinh mầm non ở hai điểm trường xa nhất của xã...

    QĐND - Mấy ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 vừa qua, sau hành trình kéo dài hơn 700km qua những con đường đầy nguy hiểm, vượt mưa lũ, nhóm phóng viên Báo Quân đội nhân dân và những người bạn đã tới xã Sì Lờ Lầu, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu để trao tặng địa phương một món quà ý nghĩa. Đó là số tiền 120 triệu đồng để xây dựng 2 phòng học cho các em học sinh mầm non ở hai điểm trường xa nhất của xã.

    No image available

    Lãnh đạo Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu nhận khoản tiền ủng hộ 120 triệu đồng xây dựng điểm trường mầm non Lả Nhì Thàng.

    Lả Nhì Thàng nằm ở độ cao 2000m so với mực nước biển, là một trong những nơi xa xôi, khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu. Trong một chuyến công tác, hình ảnh những em bé hồn nhiên ngủ trưa trên tấm chăn trải giữa nền đất trong gian nhà thưng bằng bạt dứa với tre rừng, gió cứ hun hút lùa, mưa cứ tí tách dột, bùn cứ lép nhép trơn, sương muối cứ vần vũ ngạt thở... đã lọt vào ống kính phóng viên ảnh Đinh Trọng Hải (Báo Quân đội nhân dân). Sau đó câu chuyện về một “giấc mơ Lả Nhì Thàng” đã được phóng viên Hoàng Trường Giang (Báo Quân đội nhân dân) chia sẻ trên mạng xã hội Facebook với một ước vọng cụ thể: Mong sao được cộng đồng chung tay, ủng hộ đủ 50 triệu đồng để xây một phòng học cho các cháu. Ý tưởng này được lãnh đạo Báo Quân đội nhân dân ủng hộ, tổ chức Đoàn tích cực hưởng ứng. Đặc biệt, bạn đọc, bạn bè của các nhà báo đã tự nguyện góp sức, số tiền ủng hộ tăng lên theo mỗi ngày. Chỉ sau một tháng tổ chức quyên góp, số tiền ủng hộ đã vượt hơn hai lần so với kế hoạch đề ra, đạt 120 triệu đồng.

    Từ việc "vượt kế hoạch", chúng tôi đã bàn bạc với lãnh đạo Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu và địa phương “sửa” kế hoạch, sẽ xây dựng 2 phòng học cho các cháu. Nhận số tiền tài trợ, Thiếu tá Lù Văn Chung, Chính trị viên Đồn Sì Lờ Lầu xúc động nói: “Đóng quân nơi đây, chúng tôi rất hiểu những khó khăn, thiếu thốn của đồng bào, nhất là với trẻ em. Nhìn các cháu bé người Dao nhỏ bé, loắt choắt đen nhẻm, nhếch nhách như củ khoai, củ ráy trong rừng cứ lầm lũi xách cặp lồng leo dốc, trượt đồi, băng suối mà đến lớp... chúng tôi càng mong mỏi sao cho các em được học hành tiến bộ, thoát nghèo. Nhưng ước mơ về một trường học cho ra trường vẫn còn là xa xỉ khi các em còn phải “mơ” những giấc mơ gần hơn: Có đôi dép không đứt để đi, có cái quần không rách để mặc, có quyển vở sạch sẽ để ghi bài, có miếng thịt kho trong bát cơm trắng, có một giấc ngủ trưa không phải nằm cài nhau trên nền đất, thò những bàn chân nhỏ xíu lấm lem ra ngoài bụi bẩn... Vì thế, những tấm lòng như thế này đã mang đến cho các em một giấc mơ quá lớn”.

    Cô giáo Phạm Bạch Ngọc, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sì Lờ Lầu cũng rưng rưng nước mắt trước niềm vui bất ngờ: “Trường chúng tôi có 280 cháu theo học với 6 điểm trường nằm rải rác. Trong đó, điểm trường Lả Nhì Thàng là xa xôi, khó khăn nhất với 41 cháu học sinh, đồng thời nằm cách xa trung tâm xã hơn 15km, tương đương 3 giờ đi bộ ngược dốc. Điều kiện học tập, sinh hoạt của thầy và trò vô cùng thiếu thốn. Ước mơ về một phòng học khang trang cứ ngỡ phải mươi năm nữa mới làm được. Lần này được các phóng viên Báo Quân đội nhân dân cùng các nhà hảo tâm mọi miền ủng hộ, ước mơ ấy đã trở thành hiện thực. Nơi này không có internet, chúng tôi chưa biết được về những sẻ chia của mọi người trên mạng xã hội nhưng tôi nghĩ nơi biên cương xa xôi này sẽ không xa trong lòng mọi người. Và đó cũng là một cách yêu Tổ quốc”.

    Bài và ảnh: MINH GIANG
    vietcuong

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...