Thứ Hai, 14/06/2010, 22:24

    Giăng… bẫy!

    Hiện nay, trên một số tuyến đường ở thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, đến đâu cũng thấy những chiếc nắp cống không cánh mà… bay...

    No image available

    Hiện nay, trên một số tuyến đường ở thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, đến đâu cũng thấy những chiếc nắp cống không cánh mà… bay.  

    Có đoạn hàng chục chiếc nắp cống bị mất, tạo ra những thông hào dài tới cả chục mét. Không ít người dân do thiếu ý thức đã mang rác thải ra đây đổ. Thế là những cống thoát nước đã biến thành các bãi rác. Ngày nắng, từ những bãi rác bất đắc dĩ này bốc ra mùi hôi thối khó chịu, gặp hôm trời mưa thì rác thải trôi lềnh bềnh, tràn cả ra lòng đường, vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa làm mất mỹ quan đô thị. Nguy hại hơn, đây đã trở thành những cái “bẫy” vô hình rất nguy hiểm, tiền ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn bất cứ thời điểm nào. Dịp hè này, các em học sinh nghỉ học, không có chỗ chơi kéo nhau ra chỗ các cống mất nắp đùa nghịch. Đã có một vài trường hợp các em bị sụp xuống hố xây xát chân tay, may chưa có tai nạn lớn xảy ra. 

    Đề nghị các cơ quan chức năng của huyện Ngọc Hồi và tỉnh Kon Tum sớm có biện pháp khắc phục, đừng để “cái xảy, nảy cái ung”./.

    Bài và ảnh: An Nghệ 

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...