Chủ Nhật, 18/05/2008, 21:21

    Giàu... một bàn tay

    Anh Phạm Công Tán (trong ảnh-xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) thuộc diện thương binh nặng (hạng 1/4). Mười năm vợ chồng anh vất vả chắt chiu lập nghiệp...

    Anh Phạm Công Tán (trong ảnh-xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) thuộc diện thương binh nặng (hạng 1/4). Mười năm vợ chồng anh vất vả chắt chiu lập nghiệp. Vốn nhỏ, hai vợ chồng buôn chè xanh và vịt con ở chợ huyện. Còn một tay phải, anh Tán vẫn đèo hàng. Có khi cả xe lẫn người ngã nhào, phải nhờ người qua đường giúp đỡ. Có chút vốn, anh buôn gang chảo, thứ hàng cồng kềnh, to nặng, mà người thường vốn lảng ra nhưng thị trường cần thì anh gắng làm.

    Thực tế cho thấy ở quê anh, không gì tốt hơn là nghề ấp vịt. Khi chưa có dịch H5N1, ấp vịt cho thu nhập cao. Hằng năm, anh cung ứng 20.000 con vịt giống. Do tính toán thời vụ tốt, lại hảo tâm cho những nông dân nghèo vay ứng tiền giống nên lò ấp của anh luôn thiếu so với nhu cầu. Hết thời vụ chăn nuôi vịt đàn, anh lại chuyển lò sang hướng ấp trứng vịt lộn, tháng vào mùa nắng anh xuất ba vạn quả.

    Bây giờ thu nhập của đôi vợ chồng thương binh ấy đã vào “tốp” đầu của xã. Anh chị vừa cất xong ngôi nhà hai tầng hơn 500 triệu đồng khang trang; tậu một ô tô Hyundai chở hàng.

    Mừng cho vợ chồng anh Phạm Công Tán. Chỉ với một bàn tay cùng ý chí và lòng siêng năng, anh vẫn có thể tạo ra của cải và làm giàu.

    NGUYỄN NGỌC HẠNH

    (Hợp Thành, Yên Thành, Nghệ An)

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...