Thứ Bảy, 12/05/2007, 20:03

    Giữ trọn lời Bác dạy

    Ngày 19-3-2007, tôi bị tai nạn giao thông ở Hưng Yên, được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108, trong tình trạng rất nguy kịch: giập nát xương đùi, gãy 3 xương sườn, hôn mê...

    Ngày 19-3-2007, tôi bị tai nạn giao thông ở Hưng Yên, được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108, trong tình trạng rất nguy kịch: giập nát xương đùi, gãy 3 xương sườn, hôn mê.

    Mặc dù lúc ấy đã 18 giờ 30 phút, là giờ nghỉ, nhưng các bác sĩ của Viện và khoa Hồi sức cấp cứu (khoa A12) đã khẩn trương hội chẩn và chuẩn bị phẫu thuật ngay. Nhưng do tôi bị đái tháo đường nên các anh chị bàn nhau phải lùi lại, để tập trung điều trị hạ đường huyết. Sáng hôm sau, Trung tướng Đinh Ngọc Duy, Giám đốc Bệnh viện, cùng các bác sĩ khoa A12 lại tiếp tục hội chẩn và cho phẫu thuật. Sau phẫu thuật, sức khỏe của tôi yếu lắm, cùng với các vết thương quá nặng, lại bị tràn dịch màng phổi, huyết áp tụt, có lúc tính mạng như “ngàn cân treo sợi tóc”. Thế nhưng chỉ một tuần sau, nhờ được cấp cứu kịp thời, cùng sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ, y sĩ, hộ lý trong khoa, những phút hiểm nghèo của tôi được đẩy lùi.

    Sau 20 ngày nằm điều trị tích cực ở khoa A12, tôi được chuyển lên nằm ở khoa A1. Từng ngày, từng ngày, sức khỏe của tôi được bình phục dần. Tôi nhận thấy dù ở khoa nào, từ khoa A12 đến khoa A1, các thầy thuốc quân đội đều niềm nở, ân cần, hết lòng với người bệnh, không nề hà bất cứ việc gì, không phân biệt đối xử. Là một thương binh nặng (hạng 3/4), đã cắt mật, bị thương trong chiến đấu, từ năm 1960 đến nay, tôi vào nằm điều trị ở Bệnh viện Trung ương quân đội 108 nhiều lần. Mỗi lần vào là một lần thấy Bệnh viện thêm khang trang, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ khám, chữa bệnh ngày càng hiện đại. Nhưng điều đáng quý, đáng trân trọng hơn là những người thầy thuốc quân đội ở đây vẫn luôn phát huy được truyền thống, giữ trọn lời Bác Hồ dạy “Thầy thuốc như mẹ hiền”.

    Là một bệnh nhân đã nhiều lần được bệnh viện chữa chạy và cứu sống, tôi xin được bày tỏ lời cảm ơn và hy vọng: Bệnh viện Trung ương quân đội 108 mãi mãi giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, nêu cao y đức, xứng đáng là địa chỉ tin cậy của toàn quân. Để bệnh viện trở thành địa chỉ gần gũi của mọi người dân, tôi nghĩ nên có mức giá hỗ trợ cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, để họ có điều kiện được khám, chữa bệnh tại đây.

    Thiếu tướng LÊ DUY MẬT

    (Khu tập thể Liễu Giai, Hà Nội)

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...