Thứ Tư, 12/03/2008, 23:19

    Giúp gia đình bà Hưởng trừ “căn bệnh lạ”

    Gần 10 năm nay, gia đình bà Nguyễn Thị Hưởng, ở thôn 8, xã Chư Á, thành phố Plei-cu (Gia Lai) sống lay lắt cùng bệnh tật...

    Gần 10 năm nay, gia đình bà Nguyễn Thị Hưởng, ở thôn 8, xã Chư Á, thành phố Plei-cu (Gia Lai) sống lay lắt cùng bệnh tật. Như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, cả gia đình bà có 8 người thì 4 người mang bệnh thận: hai đứa con trai đã mất, người chồng và người con trai trong độ tuổi lao động cũng đang trong cơn nguy kịch!

    Oằn lưng trước đại họa

    Vào một buổi đi làm đồng, cậu con trai cả Nguyễn Đức Nam, sinh năm 1982, ngồi bệt xuống ruộng rau thở dốc kêu mệt và sau đó là những ngày nằm li bì ở nhà. Bà Hưởng đã đưa con đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai. Kết quả khám bệnh khiến bà Hưởng đứng không vững: Nam bị suy thận cấp. Căn bệnh quái ác này khiến Nam không thể trụ nổi sau 4 tháng chạy chữa khắp nơi.

    Năm 1999, bà Hưởng lo sợ bệnh tật lại giáng xuống các con còn lại của mình nên đã đưa Nguyễn Đức Việt, sinh năm 1985 và Nguyễn Đức Vinh, sinh năm 1988, đi khám bệnh. Đôi vai gầy của người mẹ nghèo một lần nữa lại khụm xuống khi qua chẩn đoán của bác sĩ, cả hai đứa con trai của bà đều bị viêm cầu thận! Thế là từ đó, gia đình bà Hưởng phải dành dụm tiền nong đưa con đến các Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Quy Nhơn, Bệnh viện Nhi đồng II… chữa bệnh. Tài sản trong nhà đã dần đi theo mỗi đơn thuốc lên đến cả chục triệu đồng.

    Năm 2002, khi hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn, cả nhà bảy miệng ăn chỉ sống phụ thuộc vào gần 1,5 sào rau xanh, bà Hưởng không thể đưa nổi các con đi bệnh viện khi phải chạy ăn từng bữa. Bốn năm sau (năm 2006), Việt cũng qua đời.

    Cả nhà mang bệnh, nợ nần chồng chất!

    Để có tiền chạy chữa cho con, bà phải chạy vạy vay mượn khắp nơi. Số tiền nợ của những người quanh xóm hơn 50 triệu đồng đến nay gia đình bà Hưởng vẫn chưa thể trả. Một số chủ nợ đến đòi tiền, khi thấy gia cảnh khốn khó của bà chỉ biết lắc đầu ra về.

    Không chỉ có vậy, ông Nguyễn Đức Ngọc, 50 tuổi, chồng của bà Hưởng, cũng đổ bệnh vào năm 2006 với căn bệnh như ba cậu con trai! Nói về gia cảnh của mình, bà Hưởng nghẹn ngào: “Khi nào tôi vay mượn hay bán được rau là đưa ông ấy đi bệnh viện; nếu không thì đau đớn đến mấy cũng chỉ biết nằm ở nhà chờ chết!”. Được biết, chỉ riêng 14 lần chạy thận cho ông Ngọc, kinh tế gia đình bà Hưởng gần như suy sụp. Bà Hưởng nói như khóc: “Vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) khám bệnh cho ông ấy nhưng khi thấy đơn thuốc 28 triệu đồng, tôi chỉ còn biết khóc ròng. Mới đây, ông ấy bị tai biến nên bây giờ không nói, không đi được”.

    Bệnh thận cũng... di truyền?

    Để giúp gia đình có điều kiện chăm sóc người thân, 3 người con đang trong tuổi cắp sách đến trường đã phải bỏ học đi làm thuê kiếm tiền giúp mẹ trang trải. Chúng tôi gặp em Nguyễn Đức Phong, sinh năm 1990, con trai bà Hưởng khi đang khuân vác thuê cho một đại lý phân bón chợ An Phú. Phong cho biết: “Mấy anh em trong nhà ai cũng muốn đi học nhưng không có tiền chữa bệnh cho bố, cho anh nên chúng em chỉ biết phải làm việc phụ mẹ”. Cả nhà chỉ còn em Nguyễn Nữ Phương Ngân là đang đến trường. Và không biết bé Ngân có học qua được lớp 6 khi bà Hưởng phải oằn lưng bởi gánh nặng quá lớn.

    Bà Hưởng lo các con còn lại của bà tiếp tục mắc căn bệnh quái ác ấy: “Ngay cả việc cho các cháu đến bệnh viện khám bệnh giờ đây cũng là quá sức đối với tôi. Không biết bao nhiêu ngày nữa mới thoát được cảnh khổ này?”.

    Theo bác sĩ Nguyễn Trung Anh, hiện đang công tác ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai-thì bệnh thận không lây lan và khó có khả năng di truyền. Những trường hợp bệnh trong nhà bà Hưởng đều rất giống nhau đó là “tự nhiên” ngã bệnh “suy thận cấp”. Mặc dù gia đình tận tình cứu chữa tại nhiều bệnh viện, nhưng đến nay vẫn chưa có ai lành… Hiện chúng tôi đang nghiên cứu phác đồ điều trị cho phù hợp, hy vọng cứu sống những người còn lại.

    Còn theo một số người dân thôn 8, xã Chư Á: Nhà bà Hưởng ai là đàn ông, con trai đều bị bệnh thận hết nhưng chẳng biết nguyên nhân từ đâu? Với suy nghĩ ấy, trong gần 10 năm trở lại đây, dư luận xung quanh thôn 8, xã Chư Á không ngớt râm ran đồn thổi về một “căn bệnh kỳ lạ” đang là đại họa ập xuống gia đình bà Hưởng… Đề nghị các cơ quan chức năng và ngành y tế sớm làm rõ về hiện tượng này và tuyên truyền để người dân hiểu đúng, tránh suy diễn đồn thổi, gây hoang mang trong dư luận.

    Lê Quang Hồi
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...