19 giờ 20 phút ngày 11-5-2008, khi đang đảm nhiệm ca gác, Hạ sĩ Nguyễn Công Hào và Binh nhất Lê Ngọc Thảo cùng ở trung đội 2, đại đội 1, phân đội Cảnh vệ sân bay Tân Sơn Nhất (Đoàn B70-Quân chủng PK-KQ), thấy hai người đi trên hai xe gắn máy phóng với tốc độ lớn, thẳng vào hướng cổng gác.
![]() |
|
Lê Ngọc Thảo (đeo băng đỏ) và Nguyễn Công Hào đang làm nhiệm vụ tại cổng gác. |
Tại nhà trực ban, tên cướp khai là Võ Văn Hải, sinh năm 1978, trú tại 35/13-đường Tân Kỳ Tân Quý-phường 16-quận Tân Bình. Tang vật là chiếc giỏ xách có chứa một số tài sản. Còn người chạy phía sau đuổi theo tên cướp là anh Phan Hải Trình, sinh năm 1986, tạm trú tại 1I/3-đường Bình Giã-phường 13-quận Tân Bình. Sự việc được lập biên bản và bàn giao lại cho công an phường 14, quận Tân Bình. Anh Trình kể lại: Khi đang đi ngang qua số nhà 417 đường Trường Chinh, quận Tân Bình, anh thấy tên cướp ép xe và giật túi xách của một chị phụ nữ, chị này tri hô nhưng không dám đuổi theo. Anh đã bám theo tên cướp một quãng đường khá dài, qua nhiều ngõ ngách nhưng không bắt kịp hắn. Rất may khi chạy đến cuối đường Hoàng Hoa Thám nơi có cổng gác của các anh bộ đội không quân, được sự giúp sức của các anh nên đã bắt được tên cướp.
Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hoàng, Phó công an phường 14, quận Tân Bình cho biết: Khu vực đường Hoàng Hoa Thám rất phức tạp về an ninh trật tự vì có nhiều đối tượng giang hồ, trộm cắp trà trộn sống ở đây. Bọn chúng đã gây ra nhiều vụ cướp của, giết người, đâm thuê chém mướn... Trong quá trình trấn áp bọn tội phạm, chúng tôi nhận được nhiều sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng chí bộ đội Đoàn B70 nói chung và Phân đội Cảnh vệ Tân Sơn Nhất nói riêng. Chúng tôi rất cảm ơn và mong muốn các đồng chí cộng tác nhiều hơn nữa. Vừa qua, Ban chỉ huy công an phường đã nhất trí đề nghị Công an quận và UBND quận Tân Bình tặng giấy khen và tiền thưởng cho Nguyễn Công Hào và Lê Ngọc Thảo.
Bài, ảnh: TRẦN HUY BÌNH (Số 12 đường Lam Sơn, phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận